Hành trình thầm lặng đầy yêu thương của cô gái hơn 30 phẫu thuật u mặt

CTG: Dù mang khuôn mặt biến dạng sau nhiều lần phẫu thuật, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn miệt mài với những dự án thiện nguyện giúp đỡ những người yếu thế. "Cho đi là còn mãi", đó không chỉ là một thông điệp, mà là lẽ sống mà chị Nhàn đã chọn để đồng hành cùng cuộc đời mình.

Khi nhắc đến những con người đặc biệt, chúng ta thường nghĩ ngay đến những chiến công hiển hách, những tấm huy chương lấp lánh hay những danh hiệu cao quý. Nhưng cũng có những con người thầm lặng, ngày ngày miệt mài với những việc nhỏ bé, đều đặn như những giọt nước làm đầy đại dương. Họ không tìm kiếm hào quang, nhưng chính sự bền bỉ của họ đã tạo nên những thay đổi kỳ diệu cho hàng trăm số phận.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong những con người như thế. Sinh ra với di chứng chất độc màu da cam từ ông ngoại, khiến nửa khuôn mặt bên phải bị biến dạng, mắt phải không nhìn được vì khối u che lấp. Từ lúc 5 tuổi đến nay, chị đã phải trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để có thể cải thiện khả năng nhìn của đôi mắt. Thế nhưng, thay vì để những giới hạn của cơ thể trở thành rào cản, chị đã chọn cách biến chúng thành động lực để thấu hiểu và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 24, với tấm bằng tốt nghiệp THPT và một trái tim giàu lòng trắc ẩn, chị đã bắt đầu hành trình kết nối yêu thương mà không ai có thể ngờ tới. Từ một cô gái trẻ với những dự định giản dị, chị đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho biết bao hoàn cảnh khó khăn từ Bắc vào Nam.

Không có những danh hiệu cao sang, không có những học vị chói lọi, nhưng những gì chị Thanh Nhàn làm được trong suốt 4 năm qua đã vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Năm 2023, chị bắt tay vào điều phối hoạt động tại Thư viện Hạnh Phúc, không chỉ đơn thuần là cho mượn sách, mà còn tổ chức những buổi workshop, những buổi chia sẻ lịch sử dân tộc, tạo không gian để những đứa trẻ được học hỏi và phát triển kỹ năng. Đến tháng 10/2024, chị tiếp tục một bước tiến lớn khi đồng sáng lập Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội Hạnh Phúc, chuyên nghiệp hóa những hoạt động thiện nguyện để chúng có thể bền vững và lan tỏa xa hơn.

Và rồi, những thư viện đã mọc lên. Một thư viện cho trẻ mầm non Tuổi Thơ tại Bạc Liêu trị giá 15 triệu đồng. Những chương trình gây quỹ học bổng như "Khát vọng xây dựng Tổ quốc" tại trường THCS Thọ An đã trao tặng những suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta xúc động nhất khi nhìn vào hành trình của chị, đó là tình yêu thương được vun đắp qua từng hoàn cảnh cụ thể: Em Chu Trà My ở xã Phương Đình được hỗ trợ học tập 3 triệu đồng. Một học sinh tại xã Long Thạnh, Bạc Liêu nhận được 2 triệu đồng mỗi năm từ năm 2023 đến nay. Em Nguyễn An Niên - học sinh lớp 10 tại Cà Mau nhận học bổng bảo trợ 5 triệu đồng. Và còn biết bao em nhỏ ở Cà Mau, An Giang, Liên Minh được chị đỡ đầu và đồng hành.

Những không gian đọc sách được chị Nhàn và các cộng sự cùng nhau xây nên. Ảnh: NVCC

Không chỉ trẻ em, những cụ già neo đơn cũng được chị dành cho sự quan tâm đặc biệt. Từ phong trào gom rác thải nhựa và giấy vụn gây quỹ hơn 6 tạ rác được thu gom để tổ chức 15 suất quà cho các cụ già tại xã Thọ An, đến những suất quà Tết, quà Trung thu đều đặn qua các năm. Tháng 2/2026, chị đã kết nối các mạnh thường quân tổ chức tặng 66 suất quà cho học sinh và người già neo đơn tại xã Liên Minh, xã Ô Diên và xã Đan Phượng với tổng trị giá hơn 31 triệu đồng. Và rồi, những bữa cơm nghĩa tình. Hàng nghìn suất ăn đêm cho người vô gia cư tại Hà Nội. 300 suất cơm nghĩa tình cho người lao động và hoàn cảnh khó khăn trong tháng 2/2026. Những con số ấy không chỉ là những bữa ăn, mà là hơi ấm tình người giữa cuộc sống bộn bề.

Điều đáng trân trọng hơn cả ở chị Thanh Nhàn, đó là sự tiên phong của một tấm gương sống. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, vận động, chính chị đã trực tiếp làm những điều mà nhiều người khác còn e ngại. Tháng 1/2022, chị đăng ký hiến tạng. Tháng 6/2024, chị đăng ký hiến xác cho y học. Và những mái tóc của chị đã được cắt đi không chỉ một lần, mà thường xuyên trong các năm 2022, 2023, 2025 để gửi đến những bệnh nhân ung thư cần mái tóc giả. Đến tháng 11/2025, chị đã sáng lập Nhóm bạn trẻ hiến tóc, hiến tạng với 200 thành viên, trong đó có 50 bạn trẻ đã hoàn thành đăng ký hiến tạng và tham gia hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Thông điệp "Cho đi là còn mãi" không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một phong trào, một lối sống của nhiều bạn trẻ.

Xuyên suốt hành trình của mình, chị Thanh Nhàn không chỉ làm việc một mình. Chị là cầu nối của biết bao tấm lòng. Từ việc kết nối mạnh thường quân hỗ trợ trẻ bại não, đến kết nối với kênh "Cùng bạn đọc sách" do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà tặng quà cho Hội người mù dịp Tết, hay kết nối mạnh thường quân trao tặng đầu kéo xe lăn cho chị Hoàng Thị Dịu - Chủ nhiệm Không gian đọc Yêu Thương tại Thái Bình trị giá 10 triệu đồng, giúp chị Dịu có thêm năng lực di chuyển và lan tỏa cảm hứng. Từ tháng 6/2025, chị còn là Cộng tác viên của tổ chức Noordhoff Craniofacial Foundations tại Đài Loan, kết nối và hỗ trợ trẻ em khuyết tật hở môi, vòm ếch được phẫu thuật chỉnh hình miễn phí. Một công việc đặc biệt ý nghĩa với một người từng mang trong mình những khiếm khuyết tương tự.

Chị Nhàn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã được ghi nhận. Chị đã nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La vì chương trình "Chắp cánh ước mơ" tháng 8/2025. Danh hiệu "Người tốt Việc tốt" xã Liên Minh năm 2025. Giấy khen của Xã đoàn Liên Minh về Gương thanh niên có thành tích trong công tác Đoàn xã. Và đặc biệt, Giấy khen của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội năm 2025. Nhưng với chị, có lẽ những phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tờ giấy khen. Đó là nụ cười của các em nhỏ được đến trường. Là ánh mắt ấm lòng của những cụ già neo đơn. Là những bữa cơm được trao trong đêm lạnh. Là những mái tóc được gửi đến người bệnh. Là niềm tin của 200 bạn trẻ đã cùng chị tiên phong với những điều tử tế.

Năm 2026, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến với "Tỏa sáng Nghị lực Việt" bằng một hành trình đặc biệt: từ một cô gái mang trong mình những khiếm khuyết của cơ thể, đã vươn lên trở thành một người kết nối, một người truyền cảm hứng và một biểu tượng của lòng nhân ái. Với chị, vượt qua nghịch cảnh chưa bao giờ chỉ để chứng minh bản thân có thể làm được. Quan trọng hơn, đó là cách để chị dùng chính câu chuyện và hành động của mình để lan tỏa thông điệp: rằng mỗi người đều có thể trở thành một điểm sáng, một cầu nối yêu thương, rằng khuyết tật không phải là giới hạn của một trái tim biết cho đi, và rằng giá trị của một con người không đo bằng những gì họ có, mà bằng những gì họ trao tặng cho cuộc đời.

-------

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, là nơi tôn vinh những câu chuyện đẹp về nghị lực, sự vươn lên và những đóng góp của thanh niên khuyết tật cho cộng đồng.

NA