Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” về với Lạng Sơn

(CTG) Hưởng ứng Hành trình “ Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong 2 ngày 14, 15/5/2011, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã tổ chức ra quân khám chữa bệnh và cấp phát thuốc và mổ mắt miễn phí cho nhân dân nghèo ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam dự và chỉ đ


Mang lại niềm vui cho người nghèo

Chiều ngày 14/5, các hướng “hành quân” của cuộc hành trình đã có mặt tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia hành trình lần này, ngoài các y, bác sĩ thầy thuốc trẻ của tỉnh Lạng Sơn có có các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc Phòng. Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Trung ương cử xe mổ mắt lưu động hiện đại nhất tham gia cuộc hành trình lần này.


Đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ thăm, khám bệnh cho nhân dân hai xã Quốc Khánh và Tân Yên thuộc huyện Tràng Định. Xã Quốc Khánh là xã biên giới, thuộc diện khó khăn,  còn xã Tân Yên là xã đặc biệt khó khăn, cách  huyện lỵ Thất Khê 40 km đường đất. 

Ngày tối ngày 14/5, Đoàn bác sĩ trẻ tham gia hành trình đã vào xã Quốc Khánh, phối hợp cũng với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn tổ chức một buổi lễ ra quân, giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho bà con các dân tộc xã Quốc Khánh. 


Trong đêm giao lưu văn nghệ, thay mặt UBTW Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao số tiền 15 triệu đồng để xây dựng một căn Nhà Nhân ái cho hộ gia đình nghèo của xã Quốc Khánh. 

Blouse trắng xung kích, tình nguyện

Sáng sớm ngày 15/5,  Đoàn y, bác sĩ trẻ tình nguyện đã chia đôi quân số, một nửa làm nhiệm vụ “hành quân” vào xã đặc biệt khó khăn Tân Yên khám chữa, bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào các dân tộc ở xã Tân Yên, nửa còn lại tiếp tục công tác tại xã Quốc Khánh.
Sau đêm mưa rất to, đường đất vào xã Tân Yên trở nên lầy lội, rất khó đi, tuy nhiên, các bác sĩ trẻ vẫn hăng hái, lên đường là nhiệm vụ bởi có  500 người dân ở xã Tân Yên đang đợi họ. 


Tại xã Quốc Khánh, ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân đã tập trung rất đông tại sân UBND xã với mong muốn trực tiếp thăm khám, phát thuốc. Đặc biệt, rất nhiều bệnh nhân từ các huyện xa cũng đã về Quốc Khánh lần này để được khám bệnh, mổ, điều trị miễn phí các tật liên quan đến đục thể thủy tinh do các bác sĩ  Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện.  Bà Hoàng Thị Thó, dân tộc Tày, xã Quốc Khánh hồ hởi cho biết: “Mắt tôi không nhìn rõ hai năm nay rồi, không làm được gì cả. Hôm nay, được các bác sĩ mổ mắt, bà vui lắm. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn các cháu nhiều lắm”. 


Đến 2 giờ chiều, Đoàn bác sĩ trẻ đã trực tiếp thăm khám, phát thuốc, tặng quà cho hơn 500 lượt nhân dân của xã Quốc Khánh; đồng thời tiến hành mổ, điều trị ngay tại chỗ các bệnh đục thủy tinh thể cho hơn 40 trường hợp. 

Kết thúc chương trình khám chữa bệnh tại địa phương, anh Nguyễn Bá Tĩnh đã thay mặt Đoàn y, bác sĩ trẻ trao đổi với lãnh đạo xã Quốc Khánh để thông báo tình hình,  tổng kết mô hình bệnh tật của nhân dân trong xã và đưa ra một số kiến nghị của các bác sĩ nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân.



Anh Tuấn