Hè trên lòng hồ Trị An

(CTG) Những ngày đầu hè, lòng hồ Trị An mênh mông sóng nước. Nơi ấy bên những chiếc bè, nhiều trẻ em nghèo đang mưu sinh kiếm từng con cá, con tôm.




Những đứa trẻ bên lòng hồ Trị An - Ảnh: Ngô Thiên Phúc


Trưa trên lòng hồ, ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cái nắng hè cháy đốt những làn da trẻ con đen sạm trong làn nước. Ở đây mùa hè, bất kể trưa chiều, đều có bóng dáng các em nhỏ trên mặt hồ.

Cái chữ lặn ngụp

Nhóc Thái (13 tuổi) có vẻ già dặn hơn so với tuổi, bơi khắp bờ hồ, vẫy vùng tung tóe nước để xua cá vào lưới cho mẹ kịp chợ chiều. Thái biết bơi khi lên 5 và từ đó cũng bắt đầu theo cha học giăng lưới, bắt cá. Cũng vì theo cha lênh đênh theo con nước, con cá mà Thái giờ chỉ mới học lớp 3, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lên lớp 6.

“Dù lớp 3 vậy thôi nhưng em có đến bốn tờ giấy khen đó, năm nay em được tiên tiến” - Thái hồn nhiên cho biết. Đi cùng với Thái là Sạn (15 tuổi), cũng là một cậu bé thích xuống nước hơn ở trên bờ. Thả lưới xong Sạn nói: “Mấy hôm nay còn đi học nên em phải chờ thằng Thái đi học về mới ra hồ...”. Sạn bỏ lửng câu nói khi Thái nói chen vào: “Nó nghỉ học rồi anh ơi!”, rồi cả hai bơi một mạch ra xa để kiểm tra lưới.

Bỏ quên mùa hè

Trong khi đó, xa xa bên cồn bãi một đám trẻ bốn đứa đang chèo thuyền giăng lưới gọi nhau í ới khi một con cá lăng mắc lưới. “Cá lăng tụi bay ơi!...” - một đứa hét lên và cả đám nhảy tõm xuống nước, thi nhau bơi qua đoạn lưới có cá.

Không chịu thua “đàn anh”, Nguyễn Văn Bình (8 tuổi) dùng đôi chân chèo thuyền thuần thục bám theo. Trong đám trẻ, Bình là đứa học giỏi nhất với ba năm liền là học sinh giỏi. Dù ở trên bờ nhưng Bình vẫn thích xuống nước, vì ở nơi đó có ba, có bè cá để nuôi em ăn học. “Mẹ nó bỏ hai cha con nó đi rồi, giờ nó ở với bà nội trên bờ. Từ ngày mẹ bỏ nhà đi, cha nó xuống đóng bè nuôi cá ở miết dưới này luôn” - Thư (15 tuổi, học lớp 7) nói về Bình. Với đôi chân nhỏ thó khuấy chèo, chiếc thuyền lướt nhẹ trên hồ, Bình nói vọng vào: “Em thích chèo thuyền, thích được đi câu cá nhưng không muốn lớn lên làm nghề này đâu, em thích làm bác sĩ”.

Bình nói chưa dứt lời mấy đứa trẻ cùng cười vang. Thằng Thư lên tiếng: “Ở cái xóm này học lên đại học ít lắm anh ơi. Em chỉ mong sao tốt nghiệp lớp 9 rồi đi đâu đó học nghề hay xuống hồ mưu sinh là tốt rồi, tiền đâu mà học tiếp!”.

Cả đám ngồi lên thuyền chèo ra xa hơn, giữa lòng hồ mênh mông, những phận trẻ như bé nhỏ hơn bao giờ hết. Ánh nắng chiều dần xuống, tụi nhỏ hối hả thu lưới về cho kịp chợ cá chiều đang đông ở phía bên kia. Khi những bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị tất bật cho những dự định học hè, vui chơi thì Thái, Thư, Bình, Tâm, Linh... lại về với lòng hồ kiếm cá. Những ngày hè của bọn nhỏ là những ngày lênh đênh theo con nước mưu sinh giúp gia đình.


Theo Tuổi Trẻ