Hoa khôi sinh viên chia sẻ yêu thương

(CTG) Sáng 4/3/2011, Ban tổ chức Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2010 đã đến thăm và tặng quà cho các em bị hở hàm ếch đang chờ được phẫu thuật tại Trung tâm Nha khoa 225, đường Trường Chinh, Hà Nội. Hoa khôi sinh viên Hà Nội năm 2010 Đỗ Hải Yến và Á khôi 1 Cầm Thị Thu Huyền, Hoa khôi thân thiện Hoàng Thị Hà Trang đã có dịp chia sẻ tình yêu thương với các em gặp hoàn cảnh không may mắn.



Chương trình mổ hàm ếch miễn phí do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA)  phối hợp với Bệnh viện Y học Hàng không và một số đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức. Chương trình dự kiến mổ miễn phí cho hơn 30 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.



Hoa khôi Đỗ Hải Yến tặng quà và chia sẻ với các em có hoàn cảnh không may mắn


Tiến sĩ Y khoa Bùi Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Răng Hàm Mặt (Đại học Y Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm Nha khoa 225 cho biết: Chương trình được tiến hành trong 3 ngày. Các cháu được làm các thủ tục cần thiết và được kiểm tra sức khỏe trước khi mổ. Đội ngũ các y, bác sĩ tham gia phẫu thuật là chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình đến từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108… 



Hoa khôi thân thiện Hoàng Thị Hà Trang chia sẽ yêu thương với các em


“Đây là lần thứ 2, Trung tâm Nha khoa 225 tham gia mổ hàm ếch miễn phí cho các cháu. Lần trước mổ cho 25 cháu. Chúng tôi tổ chức phẫu thuật vào cuối tuần để các  y, bác sĩ tình nguyện tham gia khám và mổ có điều kiện tham gia. Gia đình các em không phải trả bất kì khoản kinh phí nào và còn được hỗ trợ tiền đi lại nữa”. Tiến sĩ Hải cho biết thêm.



Á khôi 1 Cầm Thị Thu Huyền tặng quà cho các em


Số quà do Ban tổ chức Hoa khôi Sinh viên Hà Nội năm 2010 tặng các em mổ hàm ếch trị giá 5 triệu  đồng, gồm 4 triệu đồng tiền mặt và bánh, kẹo cho các cháu do Công ty CP Truyền thông Hạ Long (HaLong Media) tài trợ.



Các y, bác sĩ tham gia Chương trình động viên gia đình các em


Hoa khôi Sinh viên Hà Nội năm 2010 Đỗ Hải Yến tâm sự: “Nhìn các em có hoàn cảnh như vậy thật là đáng thương. Các em còn nhỏ quá, chưa hiểu được nhiều. Bọn em chỉ biết chia sẻ với bố mẹ các em và động viên họ yên tâm hơn trong quá trình phẫu thuật. Em mong muốn, xã hội cần nhiều hơn những tấm lòng chia sẻ, động viên để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống tốt hơn”.



H.H