Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ (Trung tâm) để trang điểm, chuẩn bị quần áo đẹp cho các cụ già để tham gia chương trình "Ký ức tuổi thanh xuân".
Đồng hành với chương trình có Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 Lê Thị Tường Vy, Hoa khôi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2014 Huỳnh Thúy Vi, Hoa khôi Sinh viên TP Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú, cùng lãnh đạo Thành đoàn, các mạnh thường quân.
Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 Lê Thị Tường Vy trò chuyện với các cụ.
Hoa khôi Sinh viên TP Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú chụp ảnh cùng cụ già.
Anh Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương cho biết, hoạt động nhằm chia sẻ niềm vui với các cụ già. Bởi hàng năm dịp Tết mọi người sum họp, quây quần bên nhau, vì thế, tổ chức các hoạt động này giúp các cụ có thêm niềm vui, gợi nhớ lại ký ức xưa.
Tại chương trình, các bạn trẻ hỗ trợ trang điểm, chuẩn bị quần áo mới, chụp ảnh, nấu cơm, chia sẻ, động viên các cụ vui khỏe. Các cụ đều được mặc đẹp, chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhiều người tươi cười, không giấu được niềm vui và xúc động, điển hình là cụ Ca Thị Phong Nguyệt. Cụ Nguyệt năm nay 68 tuổi, không chồng con, vào Trung tâm sống gần 6 năm. "Nghe nói hôm nay các cháu đến trong lòng nôn nao, sáng dậy sớm để chờ các cháu đến trang điểm, mặc đồ mới chụp hình", cụ Nguyệt nói.
Cụ Trần Thị Kiều, 99 tuổi, quê ở Trà Ôn (Vĩnh Long) ở trung tâm 6 năm, cụ sức khỏe yếu nhưng minh mẫn, vui vẻ. "Ở đây càng về tết buồn, nhớ nhà, nhớ con cháu và ông đã khuất. Hôm nay được các cháu đến thăm, an ủi động viên cũng vơi đi phần nào", cụ Kiều Tâm sự.
Bà Lê Thị Bạch Đàng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ đánh giá, hoạt động của các bạn trẻ rất ý nghĩa và bổ ích, mang lại niềm vui và còn là món ăn tinh thần cho các cụ.
Trung tâm hiện đang chăm sóc 72 cụ, người lớn nhất 99 tuổi, còn nhỏ nhất 55 tuổi.
Nguồn: TPO