Hoàng Đông Fryderyk, thành công tuổi 18

(CTG) Năm 2010 là năm may mắn của chàng trai Việt Nam 18 tuổi đang sinh sống tại Ba Lan. Việc giành được Giải nhất Cuộc thi piano quốc tế mang tên Fryderyk Chopin tại Singgapore không phải là tự nhiên.


Một ngày cuối năm 2010 may mắn đã thực sự đến với Hoàng Đông. Chàng trrai 18 tuổi giành được Giải nhất Cuộc thi piano quốc tế mang tên Fryderyk Chopin tại Singgapore. Thành công của độ tuổi này là sự kết hợp nhiều yếu tố: giáo dục, môi trường học tập, tư chất và cả sự may mắn.

Tên Việt Nam của Fryderyk là Phúc. Ở nước ngoài trẻ em Việt Nam thường có tên địa phương để dễ hòa nhập với trường lớp. Phúc sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học và yêu âm nhạc. Gia đình nhỏ của em : bố mẹ cùng 2 anh sang Ba Lan sinh sống từ năm 1991. Một năm sau em được sinh ra , vào một ngày đặc biệt: 30/04- ngày Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước.

Dù ở nhà thuê, một cây đàn piano vẫn không thể thiếu. Hai anh em bé lần lượt được  bố mẹ cho học nhạc. Lúc nhỏ Phúc có trí nhớ  và  khả năng quan sát sớm. Sau này em kể lại đã nhìn thấy ai đó đến chơi nhà ,về chiếc ô tô đầu tiên (xe cút kít đồ chơi) vào lúc lên 1 tuổi.Điều này có lợi cho việc thuộc lòng nhanh các nhạc phẩm sau này. Em có tai nghe nhạc khá tốt.Sớm được nghe piano,hoặc nghe anh chơi đàn violon. 6 tuổi bắt đầu học chơi đàn .

Biểu diễn lần đầu Phúc đệm đàn piano cho anh chơi violon vào năm đó. Khi chơi đàn em điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe. Em tỏ ra khó tính nếu không nghe được âm thanh từ chính hộp đàn.Tuy nhiên điều này có thể gây cho em khó khăn,dễ mất tập trung nếu cửa phòng tập  mở hoặc có âm thanh nào khác bên ngoài lọt vào.

 

Phúc có may mắn được học một số  giảng viên giỏi.Thày dạy hiện nay đã dạy em trên 7 năm có trình độ tiến sĩ về piano,cô Zofia Antes,Giảng viên piano trường trung cấp Âm nhạc mang tên Chopin tại Vac sa va.Ngoài thời gian chăm chỉ luyện tập,em rất chịu khó đi xem biểu diễn của các nghệ sĩ piano,thích xem nhạc kịch,balet.

Phúc có khá nhiều bạn,thân nhất là các bạn từ thời thơ ấu.Em được các bạn quý mến bởi tính chân thực, thẳng thắn,sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Thành tích vừa đạt được của Hoàng Đông Fryderyk chỉ là mốc đánh dấu trưởng thành của tuổi 18.Em mong tiếp tục học giỏi để trở thành  pianist có kiến thức âm nhạc giàu có và  hy vọng sẽ được biểu diễn tại Việt Nam,quê hương em. Trong  tương lai gần, em mong sẽ được đem khả năng góp phần vào việc phổ biến Âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

 

Theo SVVN