Trường THPT số 2 Mộ Đức có nhiều học sinh ở trong vùng đặc biệt ấy. Trong số đó, đặc biệt hơn cả là trường hợp em Đặng Nguyễn Hoàng Lâm, học sinh lớp 10B1.
|
Cha bỏ đi biền biệt từ khi em còn được ẵm trên tay, một mình mẹ em nuôi hai con nhỏ dại và mẹ già. Thấm thoát đã 14 năm trôi qua, mẹ Lâm vẫn là giáo viên mầm non dạy hợp đồng. Bà ngoại đã quá già, luôn đau yếu, không tự sinh hoạt cá nhân được nữa, anh trai Lâm đi học ĐH tận TP.HCM...
Đồng lương ít ỏi nên mẹ đi làm suốt ngày, một mình Lâm cáng đáng tất cả công việc gia đình: từ chăm sóc bà ngoại đến làm ruộng, trồng hoa màu, cho heo ăn. Những ngày cuối tuần Lâm còn đi cào lá dương về nấu cám heo...
Nhọc nhằn đến vậy nhưng em vẫn nung nấu ý chí quyết đi tìm con chữ. Những cố gắng vượt bậc của Lâm đã đạt kết quả xứng đáng: chín năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đoạt giải nhì môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, á khoa Trường THPT số 2 Mộ Đức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Không dừng lại ở đó, khi đã là học sinh Trường THPT số 2 Mộ Đức, Lâm ý thức phấn đấu trở thành học sinh giỏi, tham gia nhiệt tình các phong trào của lớp, của trường...
Khi được giáo viên chủ nhiệm của Lâm giới thiệu về tấm gương vượt khó học sinh lớp mình, chúng tôi về thôn Dương Quang tìm Lâm cũng là lúc em đang ở rừng dương cào lá. Nhìn vóc người Lâm gầy gò với bao lá dương to tướng, tôi thật ái ngại...
Nhưng khi nhìn vào mắt em, tôi tin em có đủ nghị lực vượt qua đoạn đường gian lao trước mắt để nuôi những hoài vọng, ước mơ...
Theo Tuổi Trẻ