|
Tận tâm với công tác
Công tác tại trạm Chẩn đoán – Xét nghiệm và Điều trị (Chi cục Thú y TP. Hồ Chí Minh, chị Trương Quốc Thụy (35 tuổi) cho biết, khi Chi cục Thú y tổ chức thi đua hưởng ứng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị đã tham gia rất hăng hái. "Nhưng hăng hái không phải là mình đặt nặng nề về việc học tập Bác, mà coi đó như là công việc hàng ngày: học Bác là để tự hoàn thiện mình, tạo được lòng tin nơi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đáp ứng được công việc mà tổ chức, cơ quan đã giao phó...”, chị Thụy tâm sự.
Công việc thường ngày của chị là xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm động vật về mặt ký sinh trùng. Trong quá trình làm việc, chị cũng như các cán bộ tại trạm Chẩn đoán – Xét nghiệm và Điều trị thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm cao. Nhưng theo chị, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đánh giá mức độ an toàn về vệ sinh cho người tiêu dùng, là mỗi lần chị và các đồng nghiệp cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện...
Cảm nhận về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Thụy cho biết: Rất cảm phục về tấm gương đạo đức vĩ đại của Người, và cho rằng hầu như đức tính nào của Người cũng cần thiết để mỗi bạn trẻ học tập và làm theo, hoàn thiện chính bản thân mình. "Nhiều người cứ nghĩ học tập Bác ở đâu xa xôi lắm, nhưng hàng ngày chỉ cần cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao là đã học tập được đức tính "liêm, chính” của Người. Hay chẳng hạn, trong khi tiếp dân mình luôn mềm mỏng, giải thích cặn kẽ tránh để người dân có suy nghĩ "cửa quyền” thì đó cũng đã học được đức "thương dân như con” của Người..”, chị Thụy chia sẻ.
Trong nhiều lần theo Đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm của TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi có dịp được tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Hồng Yến, là đồng nghiệp của chị Thụy, làm việc tại trạm Thú y quận Gò Vấp. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ Yến khi biết chị vừa dũng cảm phanh phui một cơ sở giết mổ gia súc "lậu” lên tới hàng ngàn con trên địa bàn quận Gò Vấp. Dù vậy, khi kể về thành tích của mình chị chỉ nói: "Mình chỉ làm việc đúng trọng trách của một người cán bộ thú y thôi”. Chị Yến kể, việc bị các đối tượng đe dọa là chuyện thường ngày. Mới nhất là tình huống nguy hiểm khi Đoàn kiểm tra của Trạm thú y tiến hành phục kích một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, khi đó các đối tượng dọa sẽ hành hung, thậm chí sẽ giết cán bộ thú y nếu can thiệp vào hoạt động giết mổ "lậu” của chúng. Thế nhưng, với thái độ kiên quyết, thanh liêm, chính trực, chị và các cán bộ của trạm Thú y đã vượt qua khó khăn, triệt phá các cơ sở giết mổ "lậu”, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Phải "làm gương” mới có "noi gương”
Khác với các chị Yến và Thụy, chị Nguyễn Thị Hồng Loan, công tác tại phòng Nông nghiệp (Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh) lại rất chú ý tới tác phong làm việc của Bác để học tập. Thường ngày, chị Loan là người tiên phong trong việc thực hiện nội quy giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động... tại cơ quan mình công tác. Ngoài ra, chị Loan còn là người bạn đồng hành của những cán bộ công đoàn cơ sở, của từng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua phản ánh của các đồng nghiệp của chị ở Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng biết thêm chị rất tích cực tìm hiểu, nắm bắt từng hoàn cảnh khó khăn của người lao động để đề nghị lãnh đạo đơn vị có biện pháp hỗ trợ. "Tôi học tập được ở Bác trong công việc đó chính là phong cách làm việc. Đã làm việc phải chấp hành tốt kỷ luật lao động. Tôi luôn tự thực hiện làm gương trước và nhắc nhở cấp dưới thực hiện điều này”, chị Loan chia sẻ.
Trong thời gian tiếp xúc với những gương điển hình học tập và làm theo lời Bác ở cơ sở, chúng tôi cũng rất cảm phục những cán bộ trẻ có "thương hiệu” gắn bó với công tác đoàn hàng chục năm, được đông đảo cán bộ, công nhân viên tin tưởng, noi theo. Gặp anh Nguyễn Đăng Phúc (38 tuổi) là cán bộ Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, tình cờ chúng tôi được biết anh là một hạt nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị nhờ các sáng kiến trong công việc. Tuy vậy, khi trò chuyện anh Phúc rất khiêm tốn và cho rằng công việc của mình còn rất nhỏ bé, và "việc học tập đạo đức của Người phải là công việc suốt đời, không bao giờ tự khẳng định là mình đã học đủ, đã đạo đức mà tự mãn với bản thân”, anh Phúc tâm sự.
Có đi, có gặp và tiếp xúc với những cán bộ trẻ tiêu biểu ở cơ sở- những người đang nỗ lực học tập và làm theo lời Bác, chúng tôi không khỏi thán phục khi họ cũng chính là những người gần gũi, tận tâm, luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống đời thường. Qua đó, chúng tôi cảm nhận được sự lan tỏa ngày càng lớn của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân...
Theo ĐĐK