|
Đắm mình giữa làn nước trong xanh trong cái nắng trưa hè oi bức, tiếng trẻ con í ới gọi nhau, nụ cười thật tươi khi kết thúc một chặng bơi, có cả những cái miệng mếu máo vì lần đầu tiên bị nhấn nước... Ấy là cả không gian nhiều cảm xúc tại các lớp phổ cập bơi lội do Hội đồng Đội kết hợp với nhiều đơn vị liên quan mở ra cho các bạn nhỏ của TP.
“Em tự bơi được rồi!”
900 triệu đồng và 6 quận, huyện |
Màn khởi động với các động tác tay chân kết hợp kéo dài hơn 30 phút. Các học trò đeo phao vào lưng và xuống nước. Đây cũng là phần được chờ đợi nhất trong các giờ học bơi. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Tài đã chờ sẵn dưới hồ bơi để hướng dẫn học trò thực hành. Với những học trò nhỏ hơn và còn nhát nước, các huấn luyện viên Nam, Ngân, Thúy thay phiên tập cho các em hít thở, nhấn nước. Hùng Nhượng, Văn Tiến, Ngọc Vy - ba bạn bơi khá nhất - cùng xuống nước thực hành bơi từ đầu này qua đầu kia của hồ bơi và ngược lại. Ngọc Vy cười tươi khoe: “Học tới buổi thứ sáu là bắt đầu tự nổi trên mặt nước, sau buổi thứ tám em đã tự bơi được rồi”.
Ngồi chờ hai con gái đang học dưới hồ, ông Ngọc Tuấn chia sẻ: “Có chương trình này hay quá. Nếu nơi nào cũng làm được thì nhiều em sẽ biết bơi và bớt những cái chết đau lòng vì đuối nước mà thời gian gần đây có vẻ khá nhiều”. Nhà ở thị trấn Nhà Bè, sát quận 7 nên khi biết tin về các lớp bơi miễn phí trong hè, ông Tuấn sắp xếp công việc đưa con gái qua học mỗi tuần ba buổi.
Tại hồ bơi Câu lạc bộ bơi lội Vân Đồn (Q.4), gần cả trăm học trò nhí ngay sau khi hoàn thành phần học có 15 phút thỏa thích vẫy vùng dưới nước. Bạn nào bơi chưa khá sẽ được huấn luyện viên đưa ra góc hồ tập thêm. Bà Huỳnh Ngọc Yến (P.4) nói: “Cũng may nhờ mấy anh chị đoàn phường thông báo mới biết mà đưa con đi học, chứ mình nhiều lúc mải lo kiếm tiền cũng quên mất quan tâm mấy chuyện khác ngoài học hành của con”. Bà khoe cậu con trai đã bắt đầu tự bơi được sau buổi học bơi thứ bảy và còn năm buổi nữa là hoàn thành chương trình.
Cần nhiều lớp hơn nữa
Với kinh phí được chi, quận 12 phải tính toán chi li để có thêm nhiều bạn nhỏ được học bơi. Chủ tịch Hội đồng Đội Q.12 Nguyễn Thanh Danh cho biết: “Phần lớn học viên đều là con gia đình khó khăn, số còn lại chúng tôi dành cho các bạn đang học tại trung tâm học tập cộng đồng, trẻ trong các mái ấm vì các bạn ít có điều kiện nếu tự học”. Do địa bàn rộng, hồ bơi lại xa nên đơn vị tổ chức phải mất thêm khoản tiền xe đưa đón học viên.
Trong khi đó tại quận 8, do cả quận không có hồ bơi nào nên Hội đồng Đội phải hợp đồng đưa học viên qua quận 5 học. “Các phường cân đối kinh phí chi tiền xe đưa đón, ủy ban quận hỗ trợ mỗi học viên một bộ đồ bơi, còn kinh phí của TP chỉ đủ chi cho khóa học gồm 12 buổi/học viên” - phó chủ tịch Hội đồng Đội Q.8 Tăng Bảo Huy thông tin.
Phần lớn hồ bơi tại các quận huyện đều hỗ trợ tận tình cho học viên nhí, chủ yếu chỉ nhận chút ít kinh phí thay nước, vệ sinh hồ. Ngoài sáu quận huyện mở được lớp từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Phòng chống lụt bão TP.HCM, các quận 1, 3, 6 tự phối hợp với trung tâm thể dục thể thao quận tổ chức các lớp phổ cập bơi lội cho thiếu nhi. Tuy vậy, số lớp này chưa nhiều và số học viên được học cũng còn khá khiêm tốn. Bà Đặng Thị Phương Dung (Câu lạc bộ bơi lội Vân Đồn) cho biết một khóa học bơi tại đây có giá thấp nhất 550.000 đồng/người, còn lớp miễn phí các giáo viên hỗ trợ nhiều vì chỉ có 180.000 đồng/học viên.
Phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Nguyễn Ngọc Nhung mong muốn việc học bơi sẽ được ngành giáo dục quan tâm để trở thành một trong các chương trình đào tạo kỹ năng chính thức trong nhà trường. Vì như vậy thì số học viên mới có thể nhiều hơn, bởi các lớp miễn phí trong hè dù gì kinh phí cũng hạn chế, khó mà đông được. “Các quận huyện, nhất là những đơn vị có nhiều kênh rạch, có nguy cơ trẻ chết đuối cao. Đầu tư xây dựng các hồ bơi nhanh hơn nữa, dạy bơi được cho nhiều trẻ hơn thì việc giảm các vụ trẻ đuối nước cũng sẽ rõ nét hơn” - chị Nhung đề nghị.