Những ngày qua, theo dõi thông tin từ Đại hội, trong rất nhiều quyết sách quan trọng, tụi mình thấy Đảng ta đang xây dựng chiến lựơc phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, vào năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp, phát triển theo hướng hiện đại.
Hẳn bạn cũng đang ấp ủ cho riêng mình những mục tiêu mới. Vì đến năm 2020, tụi mình cũng đã trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần thực hiện hiện "chiến lược mang tên 2020" này. Cùng "du hành" đến năm 2020 nào!
|
Hiện nay, tớ là: Vừa giành chiếc huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam ở Cuộc thi Triển lãm quốc tế sáng tạo KHCN trẻ lần thứ 7 (IEYI 2010) với mô hình "học cụ vẽ định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng", là thành viên của ĐT HSG Anh văn Quốc gia.
Là tớ, năm 2020: Nhà ngoại giao. Bởi ngoại giao là lĩnh vực có nhiều cơ hội, nhiều thử thách, được mở mang tầm nhìn. Và năm 2020, vị thế của nước ta trên trường quốc tế sẽ tăng lên đáng kể, theo đó vai trò của những nhà ngoại giao cũng rất quan trọng!
Vì vậy, ngay từ bây giờ, ngoài Anh văn tớ phải luyện thêm một ngoại ngữ nữa. Chưa hết, còn phải tăng cường tìm kiếm cơ hội tham gia các buổi giao lưu quốc tế để học hỏi kinh nghiệm nữa chứ.
|
Hiện nay, tớ là: thành viên bậc cao trong CLB hùng biện của trường, vừa tốt nghiệp cấp 3 tại Mỹ với bậc cum laude (tương đương danh hiệu "xuất sắc" tại Việt Nam)
Là tớ, năm 2020: Chuyên gia kinh tế quốc tế. Theo đó, 5 năm tiếp theo tớ sẽ học và nghiên cứu ngành kinh tế - triết, 5 năm tiếp theo có thể xây dựng một dự án về kinh tế, góp tri thức của mình vào bước hóa rồng của nền kinh tế Việt Nam.
|
Hiện nay, tớ là: Từng là đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản thế kỉ 21. Trước đó, tớ đã từng hoạt động trong dự án giáo dục môi trường Saigon 350, thành viên BTC sự kiện môi trường Hello Green và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác.
Là tớ, năm 2020: Thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện về môi trường. Đến năm 2020, khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp, tớ nghĩ vấn đề môi trường phải được quan tâm hàng đầu, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Ước mơ của mình là trở thành người tổ chức sự kiện môi trường qui mô, mang tầm vóc quốc tế.
|
Hiện nay, tớ là: Một người 18 tuổi có một số kinh nghiệm tham gia hoạt động xã hội từ các hoạt động môi trường của CLB Saigon 350 cho đến các hoạt động từ thiện của nhóm G2, rồi của trường Năng Khiếu.
Là tớ năm 2020: Chủ nhiệm của một CLB Thiện nguyện xanh, vừa giúp đỡ, khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo, vừa hỗ trợ cung cấp kiến thức cho họ về sống xanh, sống khỏe.
Tất nhiên, đây chỉ mới là những dự tính và ước mơ. Cũng sẽ có những điều không thực hiện được vào năm 2020, nhưng biết đâu cũng có những thành công vượt trên cả ước mơ nữa chứ.
Điều quan trọng là các bạn ấy đã ước mơ và đang bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình. Một thập kỉ của những thay đổi táo bạo. Một thập kỉ để teen tụi mình trưởng thành, cùng đất nước.
Còn bạn, ước mơ mang mã số 2020 của bạn là gì?
Theo Mực Tím