Làm ăn mạnh bạo như tỷ phú sông Kinh Thầy

(CTG) Tiếp xúc với anh Trần Văn Tín, tôi không chỉ ấn tượng bởi sự cởi mở, chân thành mà còn ở tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất của anh.




Anh Trần Văn Tín, Giám đốc Công ty TNHH Minh Tín.


Sông Kinh Thầy nối thông giữa sông Thái Bình với các sông vùng Đông Bắc ngày nay không chỉ là một trong số hàng trăm con sông thuộc đồng bằng Bắc Bộ mang mỡ màu cho hoa trái, mà nó còn là phương tiện giúp nhiều người dân nơi đây có cơ hội kinh doanh, làm giàu trên chính quê hương mình.

Gương làm giàu điển hình trên sông Kinh Thầy là anh Trần Văn Tín (SN 1975), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Tín chuyên sản xuất, kinh doanh thủy sản có trụ sở tại xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương). Anh Tín cũng là một trong những người đầu tiên đưa cá lồng về nuôi trên sông Kinh Thầy.

Từ chiếc lồng tre thuở ấu thời

Anh Tín sinh ra trong một gia đình có truyền thống nuôi cá. Bố anh cũng là chủ trang trại có tiếng của tỉnh Hải Dương. Vào thời bao cấp, những người làm công chức sống khá chật vật với nghề. Đơn cử như chị dâu anh làm giáo viên, tiền lương không đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình, nhiều khi lương còn được trả bằng khoai lang, bằng những bó mỳ hoặc gạo “răng chuột” chứ không được gạo trắng như bây giờ. 

Thấy anh mải chơi, học hành chểnh mảng, mẹ anh nhắc nhở thì bố lại bênh: “Học nhiều làm gì. Nhiều chữ có giàu được đâu!?” Chẳng nhìn đâu xa, bố anh Tín thời xưa không được học hành đến đầu đến đũa mà làm ăn giàu có nhất nhì làng xã. Thế giới quan ngày bé đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy trong học tập của anh. Sau này, khi nhận ra sự học là quan trọng thì dường như mọi thứ đã muộn và anh phải lựa chọn con đường đi cho riêng mình.

Anh Tín vốn thông minh từ nhỏ. Bất kể trò chơi nào anh đều giành quán quân trước đám bạn. Tuy nhiên, một trò mà anh thích một mình tỉ mẩn là bắt cá bỏ vào chiếc lồng nhỏ làm bằng tre rồi mang thả xuống ao. Không ngờ trò chơi này lại là tiền đề cho anh phát triển sự nghiệp nuôi cá lồng về sau này.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Anh Tín từng được gia đình xin vào một trường trung cấp Công an ở Bến Tắm (Chí Linh, Hải Dương). Qua tìm hiểu, được biết học ở đây không có cơ hội lên “sếp”, anh lập tức bỏ học. Thấy con trai biết lái ô tô, mẹ anh giục đi thi lấy tấm bằng rồi xin làm lái xe ở một đơn vị nào đó. Anh quả quyết với mẹ: “Không bao giờ”. Anh lý giải: “Mình sẵn sàng làm thợ để học nghề, học hỏi kinh nghiệm từ chủ chứ không làm lái xe. Biết lái xe chỉ là phương tiện hỗ trợ công việc, nó không thể giúp mình phát triển theo hướng mình muốn”.

Học xong trung học phổ thông anh Tín chuyển sang kinh doanh hàng điện tử ở Quảng Ninh. Tại đây, anh được tiếp xúc với những thương lái người Trung Quốc. Họ nuôi và chăm sóc cá rất khoa học. Nhiều kiến thức chữa trị cá như bỏ cá vào trong túi nilon đựng nước trước khi tiêm để tránh làm tổn thương cá của người Trung Quốc được anh áp dụng triệt để. Sau này, khi bắt tay vào kinh doanh, anh Tín đã nghiên cứu và đưa loài cá nhập từ Trung Quốc về (nhiều người quen gọi là “cá lăng chấm”) thích nghi tốt với điều kiện khí hậu mùa đông lạnh giá ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh những con cá đặc sản như cá ngạnh, trắm đen, trắm giòn, chép giòn, loài cá này cho năng suất và lợi nhuận kinh tế cao.

“Dân mình còn lạc hậu, tiến bộ khoa học kỹ thuật còn đi sau họ cả 20 năm nhưng rất bảo thủ”, anh nói. Vốn là người năng động, ham học hỏi, anh Tín thỉnh thoảng lại đi Thái Lan, Trung Quốc học tập những cái mới để ứng dụng vào thực tế nuôi cá, mang lại hiệu quả cao mà ít trang trại nào làm được.



Mỗi lồng cá có diện tích 36m2, sâu 2,7m.


Quả thật, hiếm có một trang trại nào ở tỉnh Hải Dương có cách bố trí khoa học như gia đình anh Tín. Mô hình cá lồng của anh là sự kết hợp có sàng lọc của mô hình cá lồng bè trong những lần anh đi thực tế ở miền Tây và công nghệ nuôi cá ở một số nước tiên tiến trên thế giới. 

Đến “điểm sáng” về chăn nuôi thủy sản

Gương làm giàu của anh Tín nổi tiếng khắp tỉnh Hải Dương. Mỗi năm, công ty anh đón rất nhiều đoàn khách đến học tập kinh nghiệm và sinh viên mới ra trường về thực tập. Có thể nói, mô hình nuôi cá lồng của anh giờ đây đã đứng đầu tỉnh về năng suất và lợi nhuận kinh tế. Hiện, trang trại của anh nuôi nhiều cá thương phẩm như cá điêu hồng, trắm đen, trắm giòn, chép giòn, cá rô,… Ngoài nuôi thương phẩm, anh còn sản xuất nhiều giống cá cung cấp ra thị trường.



Mỗi lồng chỉ nuôi một loại cá nhất định để tiện chăm sóc, thu hoạch.

Chỉ tính riêng trên sông Kinh Thầy, công ty Minh Tín có 40 lồng bè với tổng sản lượng ước đạt 500-600 tấn (tương đương lợi nhuận tối thiểu 20 tỷ đồng). Mỗi lồng cá cho sản lượng trung bình từ 5-6 tấn, có bè thu tối đa 8 tấn. Cá cỡ nhỏ nuôi khoảng 1 năm được suất bán, cá to (400-500g) rơi vào khoảng 6 tháng. Anh cho biết trong năm nay sẽ thiết kế thêm 40-60 lồng bè dọc chiều dài con sông. Kỹ thuật nuôi cá theo phương thức công nghiệp, thâm canh. Mỗi lồng chỉ nuôi một loại cá nhất định để tiện chăm sóc, thu hoạch. Anh thường quay vòng nuôi nhiều lượt cá mỗi năm để nâng cao năng suất. Cá thương phẩm chủ yếu suất bán cho thị trường Hải Phòng và Hà Nội. Anh dự kiến sẽ mở rộng thị trường vào trong Nam khi lượng đầu ra đã gia tăng đáng kể.

Giống như những vận động viên leo núi, khi đã lên được đỉnh cao, họ còn tiếp tục chinh phục những ngọn núi cao hơn. Sở hữu cơ ngơi hoành tráng gồm hai trang trại (một trang trại ở gần cầu Bình, một cái ở thôn Trung Hà), mỗi trang trại có rộng khoảng 3,7 ha; vài chục lồng cá trên sông Kinh Thầy được bố trí, thiết kế khoa học với tổng vốn đầu tư lên đến vài chục tỷ đồng là mơ ước của bao người, những tưởng anh Tín sẽ bằng lòng với những gì mình có. Nhưng anh nói rằng, với bản tính thích chinh phục khó khăn, anh sẽ không dậm chân tại chỗ. Những bí quyết anh không giữ cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ để mọi người cùng học, cùng làm, cùng thành công. 



Ước tính mỗi năm lượng thức ăn tiêu thụ cho cá ngốn hết vài chục tỷ đồng.

Nhiều lồng cá thiết kế ra anh nhượng lại cho những người bà con, họ hàng, đồng thời chuyển giao công nghệ chăn nuôi cho họ. Hiện anh đang dồn tâm sức nghiên cứu, xây dựng một nhà máy chế biến thực phẩm làm nguồn thức ăn cho cá với tổng vốn đầu tư lên đến 30 tỷ đồng. Anh cho biết, có nhà máy sẽ giúp công ty chủ động hơn trong chăn nuôi. Ước tính mỗi năm lượng thức ăn tiêu thụ cho cá ngốn hết vài chục tỷ đồng. Nhà máy dự kiến khởi công vào cuối năm nay hứa hẹn mang lại nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

Khi được hỏi về quan điểm sống của mình, anh tâm sự: “Người có chí mới nên nghiệp lớn. Thành tựu của mỗi người không tính bằng năm sống, mà ở những việc họ đã làm được. Những gì tôi làm được ngày hôm nay vẫn rất nhỏ bé. Tôi cần có thêm phương tiện mới có thể hỗ trợ cuộc sống của nhiều người”. 

“Mấy ngày lễ tôi không nghỉ. Công việc ùn lên không làm không được. Nhiều lúc thèm đi chơi vật vã, nhưng công việc biết bỏ cho ai. Tôi đang phấn đấu làm sao một vài tháng nữa, mỗi tuần dành ra 2 ngày nghỉ đi săn bắn, du lịch thiên nhiên hoang dã cho thoải mái tư tưởng”, anh nói thêm.

Tiếp xúc với anh Trần Văn Tín, tôi không chỉ ấn tượng bởi sự cởi mở, chân thành mà còn ở tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất của anh. Chia tay khi trời đã nhá nhem tối, anh lái chiếc Lexus tiễn tôi trên con đường làng. Ánh đèn pha của chiếc xe hắt ánh sáng loang loáng mặt ao ven đường. Tôi thầm nghĩ một mai trở lại, mảnh đất ven sông này sẽ còn khởi sắc nhờ bàn tay của những con người có chí, làm ăn mạnh bạo như anh Tín.

 
 
Theo TTVN