Và, đúng vậy! Khi tiếp xúc với chị, dường như câu chuyện của chúng tôi đều được chị “lái” về những mảnh đời bất hạnh mà chị từng gặp, từng đau đáu để giúp đỡ họ. Mỗi câu nói, hành động của chị đều hướng về những người nghèo khổ, muốn nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Ánh mắt long lanh cùng nụ cười tươi khi chị tặng sổ tiết kiệm cho gia đình neo đơn, học sinh nghèo học giỏi… với niềm hạnh phúc hân hoan…dường như đã nói được hết những điều như thế.
Tự hào làm rạng danh nghề truyền thống
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thanh tâm sự: “Kinh doanh là nghề truyền thống của gia đình. Sinh ra và lớn lên trong môi trường kinh doanh, không hiểu tự bao giờ niềm đam mê kinh doanh đã ngấm vào máu thịt của tôi. Ngay từ nhỏ, không giống nhiều bạn mơ làm bác sỹ, diễn viên,… tôi chỉ yêu thích kinh doanh và mơ ước sẽ tự lập nghiệp bằng chính khả năng của bản thân. Tuy nhiên, giữa mơ ước và hiện thực là cả một khoảng cách xa vời, nhất là với lĩnh vực kinh doanh. Do đó, nếu không quyết tâm thì không bao giờ ước mơ trở thành hiện thực được”.
Chị luôn tâm niệm rằng gia đình cho chị niềm đam mê nhưng sự nghiệp kinh doanh thì chính chị phải tự nỗ lực. Và, chính vì sự nỗ lực tự thân ấy mà những ngày đầu lập nghiệp chị phải đối mặt với không ít khó khăn. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm cộng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhưng hình như những khó khăn đó lại càng làm chị thêm quyết tâm và cố gắng hết mình. Tuổi trẻ cộng với tố chất kinh doanh sẵn có trong người, chị Thanh chấp nhận tiếp tục dấn thân theo con đường mà mình đã lựa chọn. Được sự giúp đỡ của gia đình, người thân và bạn bè, chị bắt tay vào kinh doanh vàng bạc. Hồi ấy, vừa kinh doanh chị vừa kiên trì, nhẫn nại chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ thực tế thương trường nhằm bổ sung kiến thức cho mình. Như con kiến tha lâu đầy tổ, trưởng thành dần theo năm tháng, đến năm 2004 thì chị thành lập Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Tuấn và giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Niềm tự hào làm rạng danh nghề truyền thống của gia đình lại càng được nhân lên khi chị gặt hái được hết thành công này tới thành công khác bởi chị luôn biết lấy chữ tín của công ty đặt lên hàng đầu. Trong đôi mắt biết nói và cái nhìn luôn trực diện của chị, ánh lên những tia hạnh phúc.
Giữ chữ tín hơn giữ vàng!
Năm 2009, năm suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng cũng là năm mà Doanh nghiệp Vàng bạc Thanh Tuấn khẳng định được bản lĩnh của mình. Đây cũng là nhờ sự quyết tâm và sáng suốt trong từng cái nhìn, từ hành động cho tới chiến lược của giám đốc trẻ Nguyễn Thị Thanh. Với kinh nghiệm và khả năng nắm bắt thời cơ cũng như những biến động thị trường, nữ giám đốc trẻ đã đề ra được những phương châm đúng đắn để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
![]() Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh nhận Cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng". |
Là người chịu trách nhiệm nặng nề về vấn đề sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận và định hướng phát triển cho doanh nghiệp, chị Thanh đã hành động theo phương châm “Giữ chữ tín hơn giữ vàng”. Kinh nghiệm bươn chải trên thương trường nhiều năm đã giúp chị nhận thức rằng: trong kinh doanh, chữ tín cực kỳ quan trọng. Tín với khách hàng. Tín với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vàng quý nhưng chữ tín còn quý hơn gấp nhiều lần. Vàng mất có thể mua lại được, nhưng mất tín một lần thì không biết bao giờ mới lấy lại được niềm tin của người khác. Do đó, không chỉ cá nhân bà không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, chuyên môn quản lý; mà tất cả cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp đều đồng lòng như nhất, bằng trình độ kỹ thuật giỏi, tay nghề cao, hết lòng hết sức giữ chữ tín qua từng sản phẩm gia công, chế tác nhằm xây dựng lòng tin với khách hàng.
Sau 7 năm kinh doanh hoạt động có hiệu quả, Doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn đã có được lòng tin của khách hàng, khẳng định được vị thế và thương hiệu cũng như uy tín của mình trên thị trường trong nước. Đến nay, không những Doanh nghiệp đã tạo cho mình một diện mạo mới với một cơ ngơi đàng hoàng, sang trọng tại số 71, tổ 4, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, mà còn phát triển thêm nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc mới. Đầu tư vào một số lĩnh vực khác như: Trồng 100 ha rừng keo ở Lương Sơn – Hoà Bình, xây dựng nhà máy gạch ngói Quang Tiến ở Hòa Bình, mở rộng xây dựng công ty xuất khẩu nông sản ở khu Công nghiệp Trường Yên – Chương Mỹ - Hà Nội. Sức mạnh của chữ tín cũng chính là sức mạnh của thương hiệu - tấm lá chắn để doanh nghiệp vững bước phát triển trong tương lai.
Nữ doanh nhân thích làm từ thiện
Thành công của ngày hôm nay không thể khiến doanh nhân Nguyễn Thị Thanh quên những khó khăn của những ngày đầu lập nghiệp. Sự no đủ, giàu có của bản thân, gia đình không át nổi những hoàn cảnh khó khăn mà chị thường xuyên chứng kiến trong cuộc sống. Sự đồng cảm luôn thôi thúc chị phải làm điều gì đó giúp những người bất hạnh để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Là Giám đốc doanh nghiệp, chị chủ động thành lập quỹ phúc lợi để đóng góp cho những quỹ từ thiện, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng như: đóng góp xây dựng đình chùa tại địa phương, xây dựng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Nam Phương Tiến - Xuân Mai, xây dựng sân vận động và tượng đài Hồ Chí Minh cho trường PTTH thị trấn Xuân Mai, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình neo đơn, học sinh nghèo học giỏi, ủng hộ đồng bào lũ lụt, phụ nữ nghèo trên địa bàn,… Đối với người lao động trong doanh nghiệp, chị cũng luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mang lại sự an tâm, hình thành tâm lý gắn bó, cống hiến lâu dài cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. Ngoài mức lương từ 3 triệu – 6 triệu đồng/người/tháng, các chế độ phúc lợi khác như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều được công ty thực hiện và duy trì đều đặn.
Thực hiện thành công ước mơ thuở nhỏ đã không chỉ đem lại cho cá nhân doanh nhân Nguyễn Thị Thanh sự vinh thân mà còn làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, thực sự tạo điều kiện thuận lợi để chị thể hiện tấm lòng nhân ái của mình đối với những thân phận kém may mắn khác trong xã hội. Điều này càng khiến cho sự phấn đấu, nỗ lực của chị trong suốt nhiều năm qua có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chị tâm sự rằng: “Với tôi, làm từ thiện mới là làm “giàu” theo đúng nghĩa”.
Với những thành tựu đạt được và tấm lòng nhân ái đó, chị đã vinh dự được nhận bằng khen “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” năm 2010; giải “Bông hồng vàng Thủ đô” năm 2010; Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng” năm 2010. Đặc biệt được bình chọn là “Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”; “Doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Theo Doanh Nhân 360