Lò dạy người trẻ... thất bại

(CTG) Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (TTNMN) vừa mở lớp dạy người trẻ biết và dám thất bại để có thể trở thành lãnh đạo trong tương lai.




Bạn trẻ tự tin thuyết trình. Ảnh: Q.M. 


Đề thi viết để tuyển chọn học viên Teen Leader năm 2011 được tổ chức sáng 8-5 yêu cầu bạn trẻ viết tiếp phần còn lại từ câu chuyện cảm động của em bé người Nhật Bản, bị mất cả bố lẫn mẹ trong thảm họa, bỏ vào thùng cứu trợ miếng lương khô cuối cùng. Khi làm bài các em được toàn quyền sử dụng thiết bị kỹ thuật số, trao đổi với bạn bè, bố mẹ. 

“Các em sẽ phải vẽ các bước đường tiếp theo cho cậu bé, người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Từ đó, mỗi lần gặp khó khăn, thất bại, các em sẽ tự biết đứng dậy. Nhà trường, gia đình và xã hội luôn thúc giục các em phải thành công, phải giỏi nhất, nhưng chúng tôi sẽ dạy các em biết thất bại và dám thất bại”, Anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm TTNMN, cho biết.

Theo anh Nhân, phụ huynh có xu hướng bao bọc con nhiều hơn thay vì cho con trải nghiệm cuộc sống. Điều này tạo ra những người trẻ có thể rất giỏi về kiến thức, nhưng thiếu kỹ năng sống. 

Lớp đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai Teen Leader năm 2011 được tổ chức từ 15-6 đến 14-7. 50 em được chọn ra từ 5.000 thí sinh đăng ký dự thi.  

Nguyễn Ngọc Quang Vinh, sinh viên năm thứ nhất, ĐH Tôn Đức Thắng, người lớn tuổi nhất trong lớp học nói: “Em là lớp trưởng tại lớp ĐH và muốn kinh doanh. Teen Leader không dạy kiến thức khô khan mà giúp học viên hoàn thiện kỹ năng, trải nghiệm cuộc sống. Ở đây em nhận ra có thể học được nhiều điều từ chính các bạn nhỏ”. 

Chương trình đào tạo Teen Leader đưa các em về sống với nông dân, tìm hiểu về những người sống chui lủi dưới gầm cầu, phỏng vấn người bán hàng rong, học ngồi thiền để lắng đọng cảm xúc. Theo chương trình, có ngày Trung tâm chỉ đưa cho mỗi em 20 ngàn đồng để tự trang trải, buộc các em phải dựa vào đồng đội và hoạch định chi tiêu.

 


 Theo Tiền Phong