Lớp học đặc biệt của thầy giáo quân hàm xanh

CTG: Ở khu vực biên giới xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, có một lớp học đặc biệt với những học trò ở độ tuổi U40, U50 và thầy giáo là bộ đội biên phòng cùng nhau ê a đánh vần dưới ánh điện leo lét.

Tam Chung là địa bàn chủ yếu là người dân tộc Mông, đa số các hộ dân đều theo đạo Công giáo, Tin Lành. Giao thông hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân trí thấp, đời sống của bà con còn rất khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm hơn 80%.

Năm 2023, Thiếu tá Đào Nguyên Túc được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung làm cán bộ trinh sát, thực hiện “ba bám, bốn cùng” bà con các dân tộc. Quá trình cắm bản, gắn bó với bà con, anh Túc nhận thấy căn nguyên khiến bà con lạc hậu, nghèo đói là do thiếu cái chữ. Mù chữ cũng khiến cho bà con dễ bị lợi dụng, lừa gạt, mua chuộc, lôi kéo làm việc xấu, vi phạm pháp luật.

Thầy giáo Đào Nguyên Túc trực tiếp đứng lớp dạy chữ cho bà con. Ảnh: NVCC

Theo Thiếu tá Đào Nguyên Túc, hầu hết bà con trong bản đều không biết chữ, trong đó đa phần là lao động chính trong gia đình, vì vậy, mỗi lần ra UBND xã, bà con không biết tự viết tên mình mà phải điểm chỉ. Không có chữ, bà con không biết tính toán làm ăn nên đói nghèo cứ mãi đeo bám.

Dù nhiệm vụ chính là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, những giờ đây, những chiến sĩ quân hàm xanh lại phải kiêm thêm một nhiệm vụ mà họ chưa từng làm - đó là thầy giáo dạy chữ.

Chia sẻ về những ngày đầu đầy khó khăn, anh cùng đồng đội phải đi đến từng nhà vận động bà con tới lớp. Có những câu hỏi rất vô tư, thật thà của bà con, nhưng lại khiến những người cán bộ như anh phải suy nghĩ “Cái chữ có đổi được xe máy không? Có đổi được gạo không?”.

 “Dạy đồng bào phải kiên trì, không nóng vội. Có người dạy trong vòng một tháng đã biết đọc, viết, làm toán cơ bản nhưng có người phải đến 2 tháng mới viết được nét chữ đầu tiên. Nói tiếng phổ thông mà bà con không hiểu thì tôi phải giải thích bằng tiếng đồng báo”, anh Túc chia sẻ.

“Nói đúng cái lý, hợp cái tình, mưa dầm thấm lâu”, dần đần, lớp học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Tam Chung hình thành, bà con rủ nhau đến để học cái chữ với thầy Túc. Lớp học cũng đi vào nề nếp hơn, các học viên nêu cao tính tự giác, nghiêm túc trong quá trình học, tình cảm gắn bó giữa thầy và trò cũng khăng khít hơn.

Đêm nào cũng vậy, khi cánh rừng đã chìm trong bóng tối cũng là lúc lớp học xóa mù chữ do Thiếu tá Đào Nguyên Túc đứng lớp tại điểm trường Tiểu học bản Suối Lóng bắt đầu sáng đèn. Các học viên của lớp xóa mù chữ đa phần là phụ nữ bản Suối Lóng, xã Tam Chung, ở nhiều lứa tuổi khác nhau, có người lên chức bà, địu cháu đi học, có những đứa bé ngồi bên bà ngủ gật và cũng có bé lắc lư cùng cái địu trên vai theo nhịp đánh vần của mẹ... “Thầy giáo quân hàm xanh” Đào Nguyên Túc, với phong thái điềm đạm, đến bên cạnh từng học viên để giảng bài một cách tận tình, chi tiết.

Chị Thào Thị Chu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Suối Lóng, học viên lớp xóa mù chữ chia sẻ: “Được cán bộ Biên phòng cho đi thăm các bản bên, thấy chị em phụ nữ được học chữ với thầy Túc nên đã biết cái chữ, biết làm kinh tế, được các công ty nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định nên đã mời thầy Túc về dạy cho chị em trong bản biết cái chữ”.

Qua nhiều năm, Thiếu tá Đào Nguyên Túc cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung tham mưu mở thành công 03 lớp xóa mù chữ với tổng cộng trên 145 học viên tại bản Suối Lóng, Suối Phái và bản Ón.

“Khi biết chữ, họ có thể nhắn tin, xem tin tức trên mạng xã hội, thậm chí có thể phát triển kinh tế gia đình thông qua các nền tảng mạng xã hội trực tuyến.

Trong lớp học còn nhiều chị em phụ nữ trẻ, nếu biết chữ viết họ có thể tự đi tìm công việc khác thay vì chỉ ở nhà hoặc làm nương rẫy. Từ đó, giúp họ xóa đói giảm nghèo, phát huy vai trò của người phụ nữ trong thôn, bản”, anh Túc chia sẻ.

KA