Xã Bờ Y (xã Đăk Xú cũ) là một xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp giáp với 02 nước bạn Lào và Campuchia. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào nhiều dân tộc thiểu số như: Xơ Đăng, Rơ Ngao, Mơ Lâm, Giẻ Triêng... Đời sống kinh tế của đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi, tồn tại nhiều tập tục lạc hậu, nhiều người dân không biết chữ, ngôn ngữ bất đồng...
|
|
Là người gắn bó "4 cùng" với bà con, hơn ai hết, Đại úy A Bừng - cán bộ Vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Đăk Xú (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân vùng đất này. Và để thoát nghèo thì không có con đường nào khác là phải nâng cao trình độ dân trí, bắt đầu từ con chữ.
Sau khi được chỉ huy đơn vị cho phép, anh nhanh chóng phối hợp với chính quyền và trường học trên địa bàn xã để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự tham gia giảng dạy lớp xóa mù chữ. Hội trường thôn là địa điểm tổ chức dạy học vào các buổi tối. Đồn cũng trang bị cả sách vở, bút mực cho học viên.
Dù vậy, thực tế triển khai lớp học không hề dễ dàng. Lớp được mở ra nhưng học viện thường xuyên vắng mặt. Người dân mù chữ đa phần đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, ngày phải đi làm nương rẫy. Cộng thêm sự tự ti, mặc cảm, chưa biết tiếng phổ thông... gây rất nhiều khó khăn trong công tác vận động đến lớp và dạy học.
"Tôi chỉ mong muốn làm sao truyền đạt được cái chữ đến với các học viên của mình một cách tốt nhất. Quá trình dạy học phải thật kiên trì, không nóng vội. Bên cạnh dạy chữ, tôi thân còn lồng ghép kể những câu chuyện về sự nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập của những người lớn tuổi, người khuyết tật,… nhằm giảm áp lực, tạo không khí vui vẻ, hứng thú cho học viên", anh Bừng chia sẻ.
Đến nay, 02 lớp học xóa mù chữ với 23 học viên trên địa bàn xã đã được tổ chức. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên cơ bản đã biết đọc, biết viết và đặc biệt là tự tin hơn trong giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng.
Niềm vui của mỗi học viên chính là niềm vui của người thầy mang quân hàm xanh. Mỗi sự nỗ lực, kiên trì, thay đổi tích cực trong học tập của bà con đều là động lực để anh A Bừng tiếp tục cố gắng mang con chữ, từng bước giúp đổi thay cuộc sống người dân vùng biên giới xa xôi này.
KA














