Luôn nặng tình với học sinh khuyết tật

(CTG) Trong 22 năm đứng trên bục giảng với bao thế hệ học trò, với cô Nguyễn Thị Thu Hằng những tháng năm sâu lắng và in đậm trong cô là được trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông nơi biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.





Những học sinh đặc biệt chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ trong lễ khai giảng.

Là người xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, cô Nguyễn Thị Thu Hằng luôn ý thức, trách nhiệm của mình trong công việc trồng người này.

Đang là giáo viên giảng dạy tại trường thuận lợi của trung tâm đô thị, bản thân cô Hằng quyết định chuyển về công tác tại cơ sở giáo dục khuyết tật. Lúc đầu nhiều đồng nghiệp, người thân tâm tình, góp ý cần phải suy tính cho thật thấu đáo. Quả thật đúng như dự báo, những ngày đầu bước vào công việc ở ngôi trường chuyên biệt này, bản thân cảm thấy “choáng”, bao lo lắng cứ liên tiếp ùa về.

Vì dạy học sinh bình thường đã khó, dạy học sinh khuyết tật lại càng khó hơn gấp bội,  lớp mà tôi giảng dạy là các em khiếm thính, thiểu năng trí tuệ. Với đối tượng đặc học sinh đặc thù như vậy nếu không bằng tình yêu thương thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Gia đình của học sinh phần lớn làm nông rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, khoảng cách từ nhà đến Trung tâm xa hàng chục cây số, nên hầu hết các em ở lại nội trú. Nhiều em chưa quen cuộc sống xa nhà nên thường khóc, hạn chế giao tiếp, ngôn ngữ ít, có em chưa biết nói, vệ sinh cá nhân chưa làm được, thậm chí tự ý bỏ trốn… Đây là khó khăn, áp lực rất lớn đối với giáo viên và nhân viên của Trung tâm.

Trước thực trạng như vậy, bản thân luôn tự nhủ lòng mình với quyết tâm vượt qua khó khăn, cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm động viên nhau gắn bó, chia sẻ công việc, luôn đồng cam cộng khổ và nêu cao tình yêu thương, trách nhiệm, vừa dỗ, vừa dạy.

Là giáo viên có số năm công tác lâu nhất so với đội ngũ giáo viên của Trung tâm, bản thân luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm, luôn tâm huyết với công việc dạy dỗ các em, nỗ lực trong công tác. Được tín nhiệm, phân công nhiệm vụ Trưởng phòng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, bản thân đã không ngừng trau dồi kiến thức, chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, giao lưu học hỏi các đơn vị tỉnh bạn về hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật. Tại cơ sở thường xuyên tổ chức dự giờ, thao giảng, trao đổi, góp ý cùng đồng nghiệp để có phương pháp giảng dạy tốt nhất.

Ngoài ra, cô Hằng cũng thường xuyên liên lạc, gặp gỡ phụ huynh để phối hợp công tác giáo dục kĩ năng sống cho các em. Nhờ vậy, những năm qua, chất lượng giáo dục của Trung tâm đã có nhiều cải tiến, được lãnh đạo địa phưng, ngành và phụ huynh đánh giá cao, tin tưởng gửi gắm con em đến học tập.

Hiện nay, Trung tâm còn rất khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học, đồ dùng dạy học, sân chơi, bãi tập, chỗ ở nội trú, thiếu giáo viên… trong lúc đó, nhu cầu đăng ký của phụ huynh ngày càng đông. Đây là điều mà bản thân tôi luôn trăn trở, mong muốn làm sao Trung tâm có điều kiện thuận lợi để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh, tạo cơ hội học tập, tiếp thêm nghị lực cho những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Vượt qua khó khăn, vất vả của một giáo viên dạy đối tượng học sinh khuyết tật. Bản thân cô Hằng và đồng nghiệp đã tìm được niềm vui khi các em có nhiều tiến bộ, nhất là kiến thức và kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự phục vụ bản thân.

Trung tâm giờ đây hàng ngày đã rộn ràng tiếng hát, cười nói. Đó là cả sự cố gắng của thầy cô và phụ huynh, đặc biệt là sự cố gắng của chính các em.

Với cô Hằng, hàng ngày được tới Trung tâm, được nhìn các em vui chơi, cười đùa, được nhìn các em trưởng thành đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cũng như các giáo viên đang giảng dạy tại đây. Càng ngày, cô Hằng càng nặng tình với cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật đến thế.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” dự kiến Lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) tại Hà Nội. Mỗi thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật được tuyên dương sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT.

 
Hải Đăng