Một giọt máu trao đi – Một cuộc đời ở lại

(CTG) Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện đã được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Không chỉ tham gia hiến máu, nhiều bạn trẻ còn vận động ngườ thân, bạn bèn cùng tham gia, góp phần giải quyết được tình trạng khan hiếm máu ở các bệnh viện trong tỉnh.


Trung tuần tháng 9 vừa qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu toàn tỉnh với thông điệp "Yên Bái ngàn trái tim hồng". Đây là việc làm thiết thực mang tính nhân đạo với nghĩa cử cao đẹp, góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và an toàn trong truyền máu; tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc của địa phương.


Để chuẩn bị cho ngày Hội “Yên Bái ngàn trái tim hồng”, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan, đơn vị, trường học đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu...Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cùng với Viện huyết học và truyền máu Trung ương đã chuẩn bị chu đáo cả về phương tiện, thiết bị y tế và con người. 

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện, lần lượt qua các bàn khám kiểm tra sức khỏe, thử máu và hiến máu. Các bàn đăng ký, hướng dẫn hiến máu rất đông người…Nhiều bạn vừa trở về từ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011, nhưng vẫn hăng hái tham gia hiến máu. Nguyễn Bảo Thắng, Đỗ Văn Dũng  sinh viên trường Trung cấp Y tế tỉnh Yên Bái, đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện cho biết đó là việc làm thiết thực mang tính nhân đạo với nghĩa cử cao đẹp, một việc mà mỗi đoàn viên thanh niên nên làm.  Nguyễn Bảo Thắng chia sẻ: “Đây là lần thứ 3, mình tham gia hiến máu nhân đạo. Với mình tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm rất có ý nghĩa góp phần cứu sống người bệnh, mình cũng như tất cả các bạn ĐVTN ở đây đều mong muốn sẻ chia  những giọt máu vì sự sống của người bệnh”.

Mặc dù là lần đầu tham gia hiến máu, nhưng bạn Hồ Diệu Linh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết: “Khi hiến máu em cảm thấy rất bình thường, không thấy đau đớn hay có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một điều có ích, giúp đỡ những người bệnh đang cần máu”.
 
Chị Điệp, Phó chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái cho biết thêm: “Hiến máu nhân đạo là dịp để các bạn Đoàn viên, thanh niên các trường trung cấp chuyên nghiệp Dạy nghề và Cao đẳng thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, cùng góp sức chia sẻ sự sống cho người bệnh, đặc biệt là những em nhỏ, những bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó, Đoàn trường còn thành lập câu lạc bộ “Hiến máu nhân đạo”, để khi có nhu cầu cần các bạn sẳn sàng tham gia hiến máu, kịp thời cứu chữa cho người bệnh”.
 
Tại Ngày hội, đã có hơn 700 tình nguyện viên, chủ yếu là các ĐVTN các cơ quan, đơn vị và học sinh, sinh viên của 7 trường chuyên nghiệp trong tỉnh đã tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận được gần 500 đơn vị máu được hiến trực tiếp và danh sách gần 200 người đăng ký ứng trực hiến máu tình nguyện dự bị.

 

Như Quỳnh
Tỉnh Đoàn Yên Bái