Một lần trải nghiệm miệt vườn sông nước Cần Thơ

(CTG) Cần Thơ trong ấn tượng đầu tiên của du khách đến đây là nhộn nhịp chợ nổi Cái Răng, đủ loại trái cây nơi miệt vườn sông nước và tấm lòng hào sảng của người dân miền Tây Nam Bộ hiếu khách.

Cần Thơ thu hút tôi với những đặc trưng của chốn miệt vườn Tây Nam Bộ, với những trải nghiệm kỳ thú lần đầu tiên mà chỉ riêng nơi đây mới có được. Vùng đất Tây Đô đón tôi bằng bầu trời trong xanh, tiết trời ôn hòa và cả mùi hương lúc nào cũng thoang thoảng trái cây tươi ngon xộc thẳng vào cánh mũi.

 

Đến Cần Thơ, không thể không nhắc đến chợ nổi Cái Răng. Tôi chọn đi theo tour và đặt vé trước ở homestay. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao và nắng vàng còn dịu nhẹ, tôi xuống thuyền và cùng ghép đoàn với những vị khách du lịch khác, chính thức bắt đầu cuộc thăm thú miền sông nước Cần Thơ ‘ai đi đến đó lòng không muốn về’. Đoàn chúng tôi xuôi dọc dòng sông từ bến Ninh Kiều, trong đoàn có cả du khách trong nước lẫn nước ngoài. Mỗi người bắt đầu cuộc hành trình từ những vùng miền khác nhau, tâm thế khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một mẫu số chung rằng đều là lần đầu tiên trải nghiệm sông nước miền Tây.

 

Mái chèo rẽ dòng nước đầy những ngày đầu hè đỏ nặng phù sa, đưa chúng tôi tiến sâu vào chợ nổi Cái Răng. Đi mới thấy địa danh nơi đây có những cái tên thật kỳ dị. Như Cái Răng, theo lời bạn hướng dẫn viên dẫn đoàn chúng tôi giới thiệu, là nơi người ta tìm thấy những chiếc răng của con cá sấu khổng lồ năm xưa bị người dân nơi đây phục kích hạ gục. Con cá sấu chuyên bơi vào sông để thưởng thức gánh hát bội cúng đình hang năm.

 

Ngồi trên thuyền, chúng tôi có thể dễ dàng quan sát những ghe thuyền nằm san sát nhau với đủ loại hoa quả thơm ngon. Bình minh lên, ánh mặt trời dọi vàng óng lên những trái mít tố nữa, những múi sầu riêng được thương lái treo lên cây ‘bẹo’ để ‘tiếp thị’ cho du khách là một trong những vẻ đẹp nên thơ của vùng chợ nổi đặc biệt này. Thậm chí, người bán hàng còn bổ trái cây mời du khách trên thuyền ăn thử thoải mái- điều mà tôi chưa bao giờ bắt gặp khi đi chợ ở Hà Nội.

Chợ nổi không chỉ có các ghe thuyền bán hoa quả mà còn có các nhà hàng bán đồ ăn ngay trên thuyền. San sát hai bên bờ sông là những hộ gia đình sống trên ghe thuyền từ nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Chất sông nước hiền hòa mặn mòi làm nên sự hào sảng của những người dân nơi đây.

 

Để trải nghiệm trọn vẹn văn hóa sông nước miền Tây không thể không kể đến việc khám phá miệt vườn, tự mình hái hoa quả chín mọng trên cây hay thưởng thức ngay thứ quả còn tươi ngon tại vườn.

 

Mùa này, mít tố nữ thơm lừng cả một khoảng miệt vườn, cây nào cây nấy nặng trĩu quả. Du khách ai nấy đều ngạc nhiên hào hứng chụp ảnh bên những gốc mít cả trăm quả. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ khi thăm thú miệt vườn, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng những quả sầu riêng lấp ló sau những chùm hoa đan xen bên tán lá, những quả kakao đỏ mọng mà trước đây chỉ có thể thấy qua phim ảnh. Chủ vườn hăm hở hái những trái cây tươi ngon đãi khách tham quan.

 

‘Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thăm thú miệt vườn ở Cần Thơ. Tôi đã có cơ hội đi dọc từ miền Bắc vào đây nhưng đây là trải nghiệm thú vị nhất của tôi. Tôi vừa được cùng mọi người ngồi thuyền khám phá văn hóa sông nước, vừa được đến miệt vườn và thưởng thức nhiều loại trái cây ngon. Hòa mình với thiên nhiên khiến tôi thấy thoải mái, thư giãn và nhất định sẽ ở lại đây nhiều ngày để thăm hết các miệt vườn ở đây.’ – Lisa, du khách Anh chia sẻ.

Chuyến hành trình kết thúc giữa trưa, đoàn chúng tôi chia nhau mỗi người một ngả để khám phá tiếp miền đất Tây Đô. Nhưng chắc chắn, hình ảnh người miền Tây hồn hậu cùng hương sắc miệt vườn Cần Thơ sẽ còn neo đậu mãi trong lòng du khách.

Theo SVVN