Dù chỉ giành 1 điểm nhưng chừng đó là đủ để MU tiếp tục nối dài mạch bất bại và đòi lại ngôi đầu từ tay Man City. Trong khi đó, hơi tiếc cho Tottenham khi không thể tận dụng thời cơ đánh bại đối thủ “khắc tinh” lần đầu tiên kể từ tháng 5/2001 dù đội chủ nhà chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
|
Sau khi không góp mặt trong trận đấu với Liverpool tại vòng 3 cúp FA, Rooney đã trở lại trên hàng công MU, đá cặp cùng Berbatov. Lão tướng Ryan Giggs đánh dấu lần thứ 600 khoác áo “Quỷ đỏ” trong khuôn khổ Premier League. Đội chủ nhà cũng tung ra đội hình mạnh nhất hiện tại khi cả Van der Vaart, Bale, Lennon và Modric đều đá chính ngay từ đầu.
Ngay phút 2, Rooney đã lên tiếng với pha đi bóng qua Gallas rồi cứa lòng vào góc xa nhưng bóng đi chệch cột. Tottenham đang chơi khá ổn định ở mùa này và dù luôn gặp khó khăn trong mỗi lần đối đầu với MU nhưng các học trò của HLV Redknapp tỏ ra tự tin chơi đôi công.
Với “gọng kìm” Bale và Lennon ở hai cánh, Tottenham rất nguy hiểm trong những pha tấn công biên khi mà ở trong, “sếu vườn” Peter Crouch luôn rình sẵn chờ cơ hội. Phút 10, từ đường căng ngang bên cánh phải của Hutton, Crouch nhanh chân hơn Ferdinand dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành.
Bên phía đội khách, Berbatov khá mờ nhạt trong khi Rooney vẫn thể hiện hình ảnh năng nổ nhờ khả năng độc lập tác chiến. “Số 10” thường xuyên lui xuống nhận bóng và tận dụng thời cơ dứt điểm từ xa. Phút 23, một thoáng mất tập trung của Gomes khiến thủ thành người Brazil lập bập đẩy bóng sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Rooney.
|
Ngay trước giờ nghỉ, Tottenham tưởng như đã có bàn thắng vượt lên khi Bale băng vào cắt mặt rất nhanh đánh đầu sau đường tạt của Vaart. Tuy nhiên, bóng lại tìm tới mành lưới bên chứ không đi vào khung thành Van der Sar.
Lép vế trong hiệp 1, MU khởi đầu hiệp hai với sự chủ động hơn nhiều. Giggs thử vận may bằng cú sút từ khoảng 25m tuy bất ngờ nhưng thiếu chính xác. Rooney vẫn là mối đe dọa nguy hiểm nhất với khung thành Gomes khi “số 10” vượt qua Hutton rồi dứt điểm căng buộc thủ môn người Brazil phải đẩy bóng vọt xà.
Đang tạo được thế trận “sáng” MU gặp phải bất lợi khi Rafael nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Đội chủ nhà dần gây áp lực trở lại trước khung thành Van der Sar. HLV Redknapp quyết định tung Defoe vào thay Palacios để tăng cường hàng công trong khi Fergie rút Berbatov ra để nhường chỗ cho Hernandez.
|
Bất chấp những nỗ lực hãm thành của Tottenham, hàng phòng ngự MU dưới sự chỉ huy của đội trưởng Vidic và Ferdinand vẫn tỏ ra vững vàng khi đánh bật mọi đường lên bóng của Spurs.
Theo Dân Trí