Thắp sáng những đường quê
Những ngày tháng 7 nóng bỏng, hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM đã không quản ngại nắng gió, len lỏi, làm đẹp khắp các con đường nông thôn miền Tây, với khẩu hiệu “Tình nguyện xanh, xanh Kinh tế, đẹp quê hương”.
Tại Vĩnh Long, chiến dịch diễn ra từ ngày 2 - 20/7, với sự tham gia của 274 sinh viên, tại các xã Nhơn Phú, Tân Long Hội và Cái Nhum. Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là 8 công trình Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, tổng chiều dài hơn 10,8km, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Hòa Hội
Có mặt tại Vĩnh Long những ngày hè này, PV Tiền Phong ghi nhận hình ảnh những chiến sĩ áo xanh miệt mài lắp cột, treo đèn trên đoạn đường 650m ở xã Cái Nhum. Mỗi người mỗi việc, sinh viên và người dân địa phương cùng làm đã xong trong 1 ngày, góp phần giúp bà con đi lại dễ dàng vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
Bạn Nguyễn Nhật Hà Nhi, sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh thương mại (ĐH Kinh tế TPHCM) chia sẻ, điều làm bạn xúc động nhất là khi tiếp xúc với người dân địa phương, các bạn nhận được sự yêu thương và trân quý tình cảm đó của họ. Cùng đó, qua thời gian tình nguyện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhau và với người dân địa phương, Hà Nhi nhận thêm tình thương yêu, chia sẻ của cả đội, như một gia đình. “Mỗi ngày đều là kỷ niệm đáng nhớ. Vui nhất khi cả đội làm việc chung, sự kết hợp của cả đội cùng phụ giúp các cô chú trong ấp, rồi được bà con cho lại trái cây trong vườn, rất ấm áp", Hà Nhi vui vẻ kể.
Bạn Nguyễn Thúy Hằng, sinh viên năm 2 ngành Kinh tế (quê TPHCM), cũng không giấu được sự xúc động: “Cô chú ở đây dễ thương lắm, em gọi cô chú là ba má luôn. Tối mọi người quây quần bên nhau cùng ăn cơm, chuyện trò, điều ở TPHCM em ít khi có”.

Đội trưởng nhóm tình nguyện Lưu Phạm Mai Khanh (sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh Thương mại) đã có năm thứ hai tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Mai Khanh kể, "chiến dịch Mùa hè xanh năm ngoái để lại ấn tượng sâu sắc với em, về TPHCM em nhớ mãi". Điều đó thôi thúc nữ sinh tiếp tục hành trình tình nguyện năm nay, mong tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, người dân quê bớt khó khăn. “Năm nay thời gian chuẩn bị khá ngắn, xuống đây với tâm thế cống hiến hết mình, để mang lại những công trình, phần việc phục vụ người dân và trẻ em", Mai Khanh nói.
Bạn Phan Phạm Phú Cường (sinh viên năm 1 ngành Du lịch, quê Bình Định) lần đầu tiên vào miền Tây tình nguyện. Dù vậy, với Cường, được ăn cơm, sinh hoạt, trò chuyện với bà con thật thân thuộc, như gia đình thứ 2 của mình.

Những lớp học hè đầy ắp tiếng cười
Không chỉ dừng lại ở các công trình vật chất, các chiến sĩ áo xanh còn mang đến những “món quà” tinh thần cho các em nhỏ chốn quê. Tại Vĩnh Long, các sinh viên tình nguyện về xã Nhơn Phú, Cái Nhum đã tổ chức các buổi học hè cho học sinh tiểu học, không chỉ học về kiến thức sách vở, còn kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp.
Bước vào lớp học với năng lượng đầy phấn khởi, các em nhỏ chăm chú lắng nghe, hưởng ứng nhiệt tình với những kiến thức mà “thầy cô áo xanh” mang tới. Không khí sôi nổi, vui tươi trong ngày học đã tạo nên những ngày hè ý nghĩa đối với mỗi chiến sĩ và các em học sinh.
Bạn Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc, sinh viên năm 2 ngành Kế toán Doanh nghiệp (Đại học Kinh tế TPHCM, quê Gia Lai) cũng lần đầu vào miền Tây tình nguyện. Diễm Phúc thấy mình đã được sống những ngày hè đầy ý nghĩa, khi được trải nghiệm, đóng góp sức trẻ cho quê hương, đặc biệt là truyền đạt kỹ năng, kiến thức học được ở trường cho các em vùng sâu.
Diễm Phúc từng có kinh nghiệm dạy thêm cho học sinh lớp 3 ở TPHCM, tự tin khi truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ tại địa phương. Kiến thức được những 'thầy cô áo xanh' lồng ghép vào các trò chơi để các em học mà chơi, chơi mà học. Cùng với đó, các bạn còn tổ chức chuyên đề bảo vệ môi trường để giúp các em có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
Cùng tham gia lớp học, bạn Huỳnh Hồng Ngọc, sinh viên ngành Kiểm toán (Đại học Kinh tế TPHCM) chia sẻ: “Thông qua chiến dịch, bản thân em tích lũy thêm kỹ năng, kiến thức từ thực tế. Qua chiến dịch không chỉ giúp em tự tin trước đám đông mà còn vững vàng, bản lĩnh để bước vào đời sau khi ra trường”.

















Theo TP