Ngày thứ Bảy tình nguyện góp phần phòng chống Covid-19

(CTG) Ngày 1/8, huyện đoàn Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tổ chức ra quân thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện với nhiều phần việc thiết thực nhằm chung tay góp phần phòng chống dịch bệnh COVID 19.

 

Trong ngày, các đội hình đã triển khai cấp phát hơn 1.000 khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn; 700 mặt nạ chống giọt bắn cho chính quyền và người dân tại các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thọ (cũ) và Nghĩa Kỳ.

Tuổi trẻ chung tay vượt qua đại dịch.

Cạnh đó, các bạn trẻ còn chia nhau lái xe chở loa máy lưu động "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền các nội dung: khai báo y tế, biện pháp phòng chống dịch, truy vết trường hợp tiếp xúc người nhiễm bệnh…

Xung kích tuyên truyền cho người dân về phòng chông dịch Covid - 19.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch đến người dân.

Bí thư Huyện đoàn Lê Thành Ngân cho biết, trong buổi sáng còn có một đội hình tình nguyện hỗ trợ hậu cần cùng lực lượng quân sự tại khu cách ly của huyện.

Tặng thực phẩm tươi, sống cho bộ phận hậu cần khu cách ly.

Thiếu tá Phùng Tấn Thiện, Chính trị viên quân sự Ban Chỉ huy quân sự huyện Tư Nghĩa chia sẻ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, sáng nay, Huyện đoàn đã đến tặng lực lượng cách ly 74kg rau, mướp, dưa chuột, khổ qua, bí đỏ, bí đao, su, cà tím và nhiều loại rau khác, đồng thời, cử đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ bếp ăn tại khu cách ly khu A, trường Đại học Tài Chính - Kế Toán.

Đến thời điểm 15h20 ngày 1/8/2020, tổng số người dân tham gia cách ly tại khu A, trường Đại học Tài Chính - Kế Toán là 41 người, 10 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, Thiếu tá Phùng Tấn Thiện cho biết thêm.

Phục vụ bếp nấu, chia sẻ tình cảm vào các món ăn cùng bà con tham gia cách ly.

Bạn Nguyễn Thị Thu Ba, ĐVTN xã Nghĩa Mỹ tham gia nấu ăn tình nguyện tại khu cách ly bày tỏ, bữa ăn gồm nhiều món ngon như thịt gà, vịt kho sả, trứng chiên, thịt heo xào măng, rau luộc, cá biển kho, canh khổ qua thịt bò, trái cây. Mình muốn gửi gắm tình cảm vào đây rất mong bà con được ấm lòng, không cảm thấy cô đơn, an tâm mà cách ly.

Thành Tuyên
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi