|
Cuộc tiễn đưa bên cầu Bến Thủy dùng dằng, quyến luyến kẻ ở người đi.
"Sông Lam vẫn chảy hiền hòa, mang trong mình dòng nước khơi nguồn từ nước bạn Lào. Hai dòng nước hòa vào nhau, nhập làm một và vươn ra biển lớn, son sắt như tình Việt- Lào anh em " |
Bí thư TW Đoàn TNNDCM Lào Vilayvong Buddakham là người có một thời gian dài sống, học tập trên đất nước Việt Nam, chia sẻ: “Tình cảm Việt- Lào là tình cảm đặc biệt, chỉ có một chứ không có hai và hai nước chúng ta là một. Tuổi trẻ chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ, phát triển mối quan hệ thiêng liêng này!”.
Rồi anh áp tay lên ngực: “Thanh niên hai nước Việt- Lào phải giữ tình cảm đó bằng trái tim mình!”.
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 1.000 người dân tại bản Bừng hửa na, huyện Xê băng, tỉnh Khăm muộn và bản Noọng cọoc, huyện Khăm cợt tỉnh Bô ly khăm xay -Lào với tổng trị giá 60 triệu đồng. |
Ông Lê Xuân Đại- UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng hòa mình trong các sự kiện của thanh niên hai nước diễn ra tại Vinh, Nam Đàn, Cửa Lò trong những ngày vừa qua, tâm sự: “Tỉnh Nghệ An rất vinh dự được tiếp đón các bạn trẻ Lào. Cuộc gặp gỡ, giao lưu lần này thêm tô thắm, siết chặt quan hệ giữa hai nước. Đúng là “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.
|
Rời Việt Nam về đất nước Triệu Voi, các bạn trẻ đôi bên dùng dằng, quyến luyến. Phút chia tay tại cầu Bến Thủy và ở cầu Treo sáng 29-5 rộn rã nhưng mắt người ngấn lệ.
Bất chợt ai đó hát lên: “Người ơi, người ở đừng về…”.