Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng biên giới, tuổi thơ của cô Tuyền gắn liền với những ngày theo cha mẹ ra đồng, lam lũ giữa cái nắng cháy da. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng trong cô luôn cháy bỏng một khát vọng: được đi học, được làm cô giáo, được trở về quê hương để cống hiến. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Địa lý, năm 2010, cô trở về quê nhà, bắt đầu hành trình gieo chữ với tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.
Những năm đầu công tác tại Trường THCS Tân Thành A - cách nhà hơn 50km - là chuỗi ngày đầy thử thách. Mỗi sáng tinh mơ, cô lại lên đường, vượt qua những đoạn đường gập ghềnh, lầy lội, bất chấp mưa nắng, chỉ để kịp giờ lên lớp. Mười năm đi về trên hành trình ấy không chỉ là sự bền bỉ về thể chất mà còn là minh chứng cho một trái tim yêu nghề cháy bỏng.
|
|
Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, cô Tuyền còn là người bạn, người chị, người mẹ thứ hai của học sinh. Cô luôn gần gũi, lắng nghe, động viên các em vượt qua mặc cảm, tiếp tục đến trường. Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp dạy học trực tuyến - trực tiếp để học sinh vùng khó có cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại.
Cơ sở vật chất trường lớp còn đơn sơ, thiết bị dạy học hạn chế, đời sống học sinh khó khăn, nhiều em phải nghỉ học phụ giúp gia đình - tất cả những điều đó không làm cô chùn bước. Cô chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân để vận động sách vở, quần áo, học bổng cho học sinh nghèo. Cô tin rằng: “Mỗi ánh mắt học trò, mỗi trang bài giảng chính là động lực lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn”.
15 năm đứng lớp, cô Tuyền đã được ghi nhận bằng hàng chục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, nhiều bằng khen cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025. Cô cũng là người bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh, tham gia tích cực các hội thi giáo viên giỏi, hiến máu nhân đạo, xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất chính là ánh mắt rạng ngời của học trò, là những lần các em quay về thăm trường, gọi hai tiếng “cô ơi” đầy trìu mến. Có em trở thành cán bộ xã, có em học đại học rồi trở về quê hương làm đồng nghiệp của cô. Đó là những “trái ngọt” của hành trình gieo chữ đầy gian nan nhưng cũng đầy yêu thương.
|
|
Bước vào năm học 2025 - 2026, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cô Tuyền vẫn ấp ủ nhiều khát vọng: xây dựng môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ học sinh nghèo, phát triển đội ngũ giáo viên trẻ. Cô mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các chương trình thiện nguyện, học bổng để học trò có cơ hội vươn lên. Bản thân cô cũng không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn để không tụt hậu trước sự thay đổi của thời đại.
Cô Tuyền không chỉ là một người giáo viên, mà còn là một biểu tượng của lòng yêu nghề, của sự kiên cường, của niềm tin vào giáo dục. Với cô, nghề giáo không chỉ là một công việc, mà còn là sứ mệnh: gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng niềm tin cho các em học sinh nơi vùng biên giới còn nhiều gian nan.
NA
















