Giữa những bản làng heo hút của vùng núi phía Tây Thừa Thiên Huế, nơi tiếng trống trường vang lên giữa đại ngàn, có một người thầy lặng lẽ nhưng bền bỉ gieo chữ, gieo hy vọng, gieo tương lai. Đó là thầy Nguyễn Văn Hoàng, giáo viên Trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, Thành phố Huế.
Ngôi trường nơi thầy công tác cách nhà hơn 40km, thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, nơi hơn 98% học sinh là con em dân tộc thiểu số. Mỗi buổi đến lớp là một hành trình không chỉ vượt đường xa, mà còn vượt qua những rào cản về nhận thức, điều kiện sống và ngôn ngữ. Thầy không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người bạn, người anh, người cha kiên trì vận động, nâng đỡ và giữ chân học trò ở lại trường. Trong vai trò giáo viên chủ nhiệm, thầy đã không ngừng học hỏi, sáng tạo nhiều hoạt động mới, từng bước nâng cao chất lượng học tập và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
|
|
Từ năm học 2024–2025, thầy được tín nhiệm giao trọng trách Tổ trưởng chuyên môn. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để thầy tiếp tục đổi mới, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần cống hiến. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của thầy đã được Hội đồng khoa học cấp sở công nhận, tiêu biểu như: “Một số biện pháp rèn học sinh chậm Toán ở lớp 5/2” và “Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4”. Những đề tài ấy không chỉ mang tính thực tiễn cao, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc với học sinh vùng cao.
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt là bộ môn Cờ tướng. Thầy đã đạt nhiều giải thưởng như: Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích cấp huyện và cấp tỉnh trong các hội thi dành cho giáo viên. Những thành tích ấy cho thấy một người thầy toàn diện – vừa có tâm, vừa có tài, vừa có tinh thần thi đấu và rèn luyện không ngừng.
Với những đóng góp bền bỉ, thầy Nguyễn Văn Hoàng đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023–2024; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tiếp các năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024; cùng nhiều giấy khen từ các cấp ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận cho một người thầy luôn gương mẫu, sáng tạo và hết lòng vì học sinh thân yêu.
Gắn bó với Trường Hồng Thủy từ năm 2016 đến nay, thầy Hoàng đã trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng nhận lại nhiều tình yêu thương. Hạnh phúc lớn nhất của thầy là được cống hiến cho quê hương, được sống và làm việc với nghề mà mình mơ ước. Thầy tin rằng, bằng sức trẻ và nhiệt huyết, mình sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem đến nhiều cơ hội học tập hơn cho học sinh vùng biên giới còn nhiều gian khó.
NA
















