Người trẻ mang sắc đỏ và niềm tự hào dân tộc nhuộm thắm khắp muôn nơi

(CTG) Nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025), những người trẻ bày tỏ niềm tự hào dân tộc. Họ lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở thành phố và cảm nhận sâu sắc nhất vẻ đẹp của hòa bình.

Cảm nhận, thấu hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của hòa bình

Trong những ngày này, các địa điểm được người trẻ tìm đến để check-in nhiều nhất ở TP.HCM có lẽ là công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực quanh Hội trường Thống Nhất (cùng ở Q.1).

Sở dĩ công viên Bến Bạch Đằng trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo người trẻ, vì họ muốn được tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng 15 khẩu pháo lễ 105mm được trưng bày trang trọng bên bờ sông Sài Gòn. Những khẩu pháo này sẽ được bắn trong dịp lễ 30.4 đến.

Còn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian triển lãm lịch sử ngoài trời với loạt xe tăng, mô hình Thần Bảo Hộ và loạt tiểu cảnh tái hiện trận Bạch Đằng năm 1288 hào hùng đã và đang được dựng lên.

Trong khi đó, khu vực quanh Hội trường Thống Nhất cũng là nơi người trẻ cho biết không thể bỏ qua, vì đây là nơi mà ngày 30.4 của 50 năm trước đã ghi dấu son lịch sử toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh và đất nước thống nhất.

Và dù đến tham quan, chụp ảnh check-in ở địa điểm nào, người trẻ cũng bày tỏ niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh để có được cuộc sống bình yên như ngày nay. Không ít người trẻ cho biết đã cảm nhận, thấu hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của hòa bình.

 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phương Anh (26 tuổi, chủ một cơ sở làm đẹp ở Q.10) đến chụp ảnh ở trước Hội trường Thống Nhất. Phương Anh chia sẻ: "Hòa bình đẹp lắm. Minh chứng rõ nét nhất về vẻ đẹp của hòa bình là được sống và làm việc ở TP.HCM, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động và sáng tạo". ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 2.

Từ trái qua: Ngô Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thanh, Võ Thị Hân, cùng là sinh viên của Trường ĐH Văn Hiến, chụp ảnh kỷ niệm trước Hội trường Thống Nhất. 3 nữ sinh viên cho biết muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng 4 lịch sử. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Trang (25 tuổi, quê ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết thật sự xúc động và dâng trào cảm xúc tự hào, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước để đất nước thống nhất và người trẻ được sinh ra, lớn lên trong hòa bình. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thụy Phương Quỳnh (37 tuổi, ngụ ở Q.4) diện áo dài nền nã, cùng chồng và con chụp ảnh trong tâm thế hướng đến ngày đại lễ của đất nước. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 5.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, nhiều người trẻ đã hiểu cuộc sống hòa bình của hôm nay là kết quả của cả một chặng đường gian nan mà thế hệ cha ông đã trải qua. Họ tự nhủ theo mỗi ngày, sẽ nỗ lực góp phần vun đắp hòa bình. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 6.

Từng nhóm bạn cùng mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 7.

Chị Vũ Thị Giang (bên phải) và chị Phạm Huệ (cùng 37 tuổi, ngụ ở Q.4) chụp ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng những chú chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, tự do và hy vọng. Chị Giang chia sẻ, rằng: “Hòa bình đẹp lắm! Hòa bình là được sống vui vẻ, được yêu thương, được mơ ước, được làm điều bản thân thích, được cảm nhận hạnh phúc trong sự bình yên”. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 8.

Từ trái qua: Nguyễn Thị Ngọc Ny (sinh viên Trường CĐ Y dược Sài Gòn), Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM), Trần Ý Thy (sinh viên Trường CĐ Y dược Sài Gòn) chụp ảnh ở công viên Bến Bạch Đằng. Cả 3 bày tỏ niềm vui khi được check-in với background (khung nền ở phía sau) không thể "chất" hơn, mà 50 năm mới có một lần. Họ muốn hòa chung niềm tự hào dân tộc cùng hàng triệu người dân trên cả nước. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 9.

Nguyễn Ngọc Xuân Uyên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chụp ảnh ở công viên Bến Bạch Đằng. Phía xa là tòa nhà Bitexco, một trong những biểu tượng của TP.HCM. Xuân Uyên chia sẻ cảm xúc: “Được sinh ra và lớn lên khi non sông liền một dải là niềm hạnh phúc của người trẻ. Mình tin rằng, dù thế hệ nào, dù là học sinh, sinh viên hay người đã đi làm… thì cũng cùng chung một nhịp đập là yêu nước và tự hào dân tộc”.ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 10.

Anh Trần Thế Nam (37 tuổi), là thạc sĩ, kỹ sư môi trường đang làm việc tại TP.HCM. Anh cho biết muốn chụp ảnh cùng 15 khẩu pháo lễ 105mm được trưng bày trang trọng bên bờ sông Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. “Thật tự hào khi được là người Việt Nam. Những ngày này, khi đi đâu cũng thấy rực rỡ bởi màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời xanh thẳm, càng dấy lên niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước vô bờ trong tim mình”, anh Nam chia sẻ. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 11.

Nhân viên của một cơ sở kinh doanh vàng được nghỉ làm để đến công viên Bến Bạch Đằng chụp ảnh. Các thành viên trong nhóm chia sẻ, được sống trong hòa bình là điều quý giá nhất. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 12.

Trần Hoàng Yến (25 tuổi, ngụ ở Q.5) cảm nhận: “Thật trân trọng biết ơn những người đã ngã xuống để hôm nay người dân Việt Nam được sống trong hòa bình. Hòa bình là điều đẹp đẽ nhất con người có thể gìn giữ”. ẢNH: THANH NAM

 - Ảnh 13.

Võ Thị Hân, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến cho biết: "Trên khắp tuyến đường ở TP.HCM, đâu đâu cũng thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Để rồi em càng cảm thấy được trách nhiệm của người trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". ẢNH: THANH NAM

Theo TN