Nguyễn Phúc Đức với hành trình “cho đi yêu thương”

CTG: Có những cuộc đời không được viết bằng phím bút bình thường, mà là bằng từng hơi thở kiên trì, từng giọt mồ hôi âm thầm, và bằng một niềm tin: mình có thể sống đẹp, sống có ích. Nguyễn Phúc Đức chính là một trong những cuộc đời như thế - không ồn ào, không ầm ĩ, nhưng đủ sức chạm đến trái tim của biết bao người trẻ.

Sinh năm 1997, quê gốc tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (cũ), tỉnh Thái Nguyên, Phúc Đức trưởng thành trong một gia đình nông dân bình dị. Tai họa ập đến khi em đang học lớp 6: một bức tường đổ sập khiến tay phải bị nghiền nát, buộc phải cắt bỏ. Sự kiện ấy không chỉ cướp đi cánh tay, mà còn kéo theo một quãng thời gian dài Đức sống trong mặc cảm, thất vọng, mất niềm tin. Tỉnh dậy trong bệnh viện và không thấy cánh tay bên phải, Đức đã vô cùng hoảng sợ và từng trải qua trải nghiệm tự ti, chán nản, hẫng hụt sâu sắc.

Thế nhưng Đức không chọn dừng lại. Từng bước, em tập viết bằng tay trái, học cách sinh hoạt độc lập, đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Niềm tin không đến từ sự thương hại mà từ chính sự tự thương yêu và quyết tâm: "Mất đi một phần cánh tay chỉ là bất tiện, không phải bất hạnh" như Đức từng chia sẻ.

Sau khi vào Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Đức bắt đầu để lại dấu chân qua phong trào Đoàn – Hội: làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường, tham gia các chương trình thiện nguyện và đặc biệt là hiến máu nhân đạo. Trong suốt gần một thập kỷ – từ năm 2016 đến 2024 Đức đã thực hiện 34 lần hiến máu tình nguyện, mỗi lần như một lời khẳng định rằng cuộc đời vẫn có thể cho đi quý giá, bất chấp hoàn cảnh không “trọn vẹn”.

Đức đã thực hiện 34 lần hiến máu tình nguyện

Đặc biệt, từ 30 giấy chứng nhận hiến máu, Đức đã xếp thành hình lá cờ Tổ quốc – như một cách rất riêng để thể hiện tình yêu đất nước, tinh thần sẻ chia và ý chí vượt khó.

Đức không chỉ là người hiến máu đều đặn – em còn là người vận động, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tham gia. Em vừa là Phó chủ nhiệm CLB hiến máu của tỉnh, vừa là người bạn, người anh em đồng hành trong suốt các chiến dịch tình nguyện - từ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đến cứu trợ dân vùng lũ tại Thái Nguyên năm 2024.

Phúc Đức hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Song song với công tác xã hội, Đức còn ghi dấu bằng các thành tích học tập và hoạt động phong trào: Tốt nghiệp đại học với học lực Giỏi, rèn luyện Xuất sắc, tham gia nghiên cứu khoa học với kết quả Tốt; Giải thưởng Nhì giải Điền kinh Ngày hội Sinh viên khỏe 2024, danh hiệu Sinh viên khỏe tỉnh Thái Nguyên năm học 2023 - 2024; Hàng loạt bằng khen: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023” tỉnh Thái Nguyên, “Thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2024” trong nhóm 20 người tiêu biểu theo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Top 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023, cùng các giấy khen từ Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và UBND tỉnh Thái Nguyên.

Hành trình của Nguyễn Phúc Đức không chỉ là câu chuyện vượt khó, mà là hành trình “cho đi yêu thương” - một hình ảnh đẹp về sức mạnh nội tại của con người. Em đã biến mất mát thành động lực, biến giới hạn thành tấm gương, và dùng chính trải nghiệm cá nhân để kết nối, hỗ trợ, truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Năm 2024, Phúc Đức nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng

Đặc biệt trong năm 2025 anh Nguyễn Phúc Đức là một trong số 25 đại biểu được vinh danh tại chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt - một minh chứng cho hành trình sống đẹp, sống đẹp cho bản thân và cho cộng đồng.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

NA