Nguyễn Thị Loan: Tình yêu không bao giờ là muộn

(CTG) Cái lạnh tê tái của đợt rét đậm vẫn bao trùm lên miền Bắc chẳng đủ ngăn tình yêu thương của Người đẹp Biển 2010 Nguyễn Thị Loan và những bạn trẻ 9X ngược về quê hương Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) đến với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.



Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan bên hỏi chuyện mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan.


 Nước mắt chiều 23 tháng Chạp…

Theo chân Nguyễn Thị Loan và mọi người vào ngôi nhà nhỏ vắng lặng có mình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tít (thôn Văn Quán,Văn Khê, Mê Linh, HN) sống. Trên bức tường nhà mà màu ve xanh đã nhàn nhạt treo đầy những bằng khen, huân chương chiến công của liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh – con trai duy nhất của mẹ Tít.

Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà nhỏ ấy mới rôm rả và trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của người mẹ năm nay bước sang tuổi 96 ấy mới rạng rỡ đến thế bởi những tiếng nói cười tíu tít, ân cần hỏi chuyện của diễn viên Diệu Hương, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan, Mỹ Hằng (giải nhất Facelook 2010), Mai Phương (miss teen tài năng 2010)…



Xum vầy bên Mẹ VNAH Lê Thị Tít Ảnh: X.T


 Biết mẹ có thỉnh thoảng vẫn làm thơ, như những đứa cháu lâu ngày mới trở về vừa vây quanh ân cần bóp tay bóp chân vừa… nhõng nhẹo đòi Mẹ đọc. Với chất giọng trong, chứ chẳng khàn khàn của tuổi già, những vần điệu vang lên trong không gian nhỏ: “Xa xôi cách mấy buồng điều/Nhưng là trộm nhớ thầm yêu chớp mòng/Trước sang đồng tỏa nghiêm phong/Mịt mù nào thấy bóng hồng vào ra/Ngậm ngùi quan khách lân la/Tuần trăng thấm thoắt như là gần ai/Nửa mai vẳng tiếng tầm bài/Vắng anh biêng biếc để ai buồn lòng”. (chớp mòng là đợi chờ khách – nv).

Đọc, rồi mẹ cải biên “Vắng các anh các chị để ai buồn lòng” và khóc. Những hạt nước mắt rỉ làm nhoèn đôi mắt đã đục mờ theo tháng năm .“Bây giờ thì vui thế này, lúc nữa đi hết, tôi nằm lại trào nước mắt ra”. Và cái lạnh ngắt của ngày đông tháng Chạp chẳng đủ đóng băng, ngăn những giọt nước mắt lăn trào trên má những đứa cháu.



Có những giọt nước mắt mừng, tủi đã rơi. Ảnh: X.T.


 … Trong buổi chiều ấy, cũng ấn tượng lắm với hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan (thôn Hoàng Kim) nay đã hơn 90 đã khá yếu, nhưng vẫn vồn vã tiếp lời mọi người. Tết sắp đến, Mẹ còn đòi mừng tuổi cho “mấy đứa” nữa…

Tình yêu thương không bao giờ là muộn

Trên chặng cuối của chuyến đi, khi trời đã bắt đầu sầm tối, tôi đã ngồi lại với Nguyễn Thị Loan. Sự ngỡ ngàng về một Nguyễn Thị Loan mộc mạc, giản dị, khác hẳn những lần tôi gặp ở cuộc thi HHVN 2010 ở Tuần Châu (Quảng Ninh), cũng như nhiều chương trình khác có phần điệu đà và cứng tuổi, vẫn khá đậm.


Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan (áo trắng) và Mỹ Hằng (giải nhất cuộc thi Facelook 2010, áo đỏ).


 Với chiếc áo măng tô màu trắng sữa, chiếc khăn ấm đen, quần jean; khuôn mặt mộc… Loan trẻ trung như tuổi 21 của mình, cũng như những cô bạn 9X đi cùng buổi chiều thiện nguyện Mỹ Hằng (giải nhất Facelook 2010), Mai Phương (miss teen tài năng 2010)…

Khâm phục trước gương đóng góp cho xã hội của Bill Gates và ấn tượng với câu của Angola Jolly đó là “tiêu 1/3. giữ 1/3 và làm từ thiện 1/3”, Nguyễn Thị Loan không ngừng cố gắng. Ngay từ trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cô sinh viên trường ĐH Thương Mại này đã tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như: dạy học tại làng trẻ em Birla (Cầu Giấy, Hà Nội), hoạt động tình nguyện tại bệnh viện nhi TƯ, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em nhiễm chất độc mà da cam Thụy An - Ba Vì…

Loan chia sẻ: “Tham dự các chương trình xã hội là cơ hội giúp sinh viên năng động và tự tin hơn. Kết hợp kiến thức nhà trường, những trải nghiệm từ xã hội sẽ hướng con người mình tốt đẹp hơn. Đó cũng là giúp ích cho cộng đồng”. “Tình yêu thương không bao giờ là muộn. Chuyện từ thiện xuất phát tự bản thân mình” - Loan cũng tâm niệm.

Chính vì vậy, khi được một người bạn rủ đi thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Mê Linh đã không ngần ngại tham gia. Loan cho hay: “Em biết chuyến đi này cũng rất tình cờ từ một người bạn. Lúc đầu còn chưa biết địa điểm là đi đâu chỉ nghe nói là đi hơi xa.”

Khi không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi, khiến người đẹp biển ngay từ hồi lớp đã xa nhà đi học không khỏi chộn rộn với ý nghĩ mau mau về quê. Như những năm trước đây, lại cùng mẹ lau dọn nhà cửa, mua đồ chuẩn bị Tết. Loan chia sẻ: “Năm nay chắc em và mẹ sẽ đảm trách việc đi mua đào, bố bận việc muộn nên có khi không chuẩn bị được”.

Và Loan cũng chia sẻ ý định năm mèo của mình vẫn là cố gắng học thật tốt. "Tết ra em vẫn nỗ lực để hoàn thành chương trình học tập. Dự định gần đăng kí học tiếng anh, việc học trên mạng vẫn là chưa đủ. Dự định xa hơn em mong muốn việc đi diễn năng động tự tin hơn để giúp hoạt động đoàn mạnh mẽ hơn” - Loan cho hay.

Nỗ lực học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội chia sẻ trái tim yêu thương với những phận đời bất hạnh, nhưng tình cảm riêng của mình, Nguyễn Thị Loan vẫn để ngõ. Hẳn rằng tình yêu không bao giờ là muộn!

Theo Tiền Phong