Dù đến 23h30 đêm ngày 14 tháng giêng mới bắt đầu Lễ Phát lương nhưng nhân dân và khách thập phương cùng các đoàn thiền tông đã tìm về với hội từ lúc trời chập tối.
Không khí càng lúc càng nóng lên khi thời điểm bắt đầu lễ tế, rước đến gần. Để đảm bảo an ninh bên trong đền, lực lượng an ninh đã cho đóng cổng, không cho khách ra vào tự do từ trước thời điểm tế lễ. Điều này càng làm tăng sức nóng của sự chờ đợi và những đôi mắt tò mò của du khách.
Cùng vì vậy mà Đội lính gồm 100 người chia thành 2 hàng phải rất vất vả mới có thể diễu hành từ Nghi môn ngoại vào đền Trần nhằm mô phỏng hình ảnh đoàn quân chiến thắng quân Nguyên – Mông lần thứ hai (1285) trở về .
![]() |
Dòng người nô nức đổ về Đền Trần Thương, nhiều du khách cố gắng vươn tay cao ống kính để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng |
Đúng 22h00, Lễ Rước từ Kho lương ngoài cổng Đền vào Kho lương của Đức Thánh Trần (Trung đường) chính thức bắt đầu. Không gian xung quanh bắt đầu có tiếng nhốn nháo, những cánh tay chỉ trỏ vào bao lương được kiệu rước đi. Tinh thần háo hức xin lương bỗng chốc tràn ngập khu ngoài cổng Đền.
Chưa đến 23h00 thì nghi thức mở Mật Lễ xin phép Đức Thánh Trần mở Kho lương phát lương cho quân, dân và khai ấn của Đức Thánh Trần chưa hoàn tất. Tuy nhiên, dân chúng đã tụ tập rất đông ở hai kho lương tượng trưng bên cánh tả và cánh hữu của Đền. Đâu đó vang lên lời hứa chắc như đinh đóng cột của một chàng trai khi nói chuyện điện thoại “An chí, sẽ xin được lương cho cả nhà mà!”. Không khí tưởng chừng nghẹt thở với sức nóng chen chúc của hàng nghìn người.
Cô Tạ Thị Hường (số nhà 66, tổ 3 khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, HN), quyền trưởng đoàn thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cho biết: “Tôi đánh giá rất cao tinh thần tự giác của nhân dân và khách thập phương đến dự Lễ Phát lương, đền Trần Thương, Hà Nam này. Đoàn tôi cũng đã đi dự rất nhiều lễ hội tương tự và hầu hết đều rơi vào tình trạng nhốn nháo, thậm chí du khách giẫm đạp lên nhau để lấy bằng được lộc, lương về mình. Có thể thấy tình trạng đó ở đây được hạn chế rất nhiều dù lượng người đổ về không hề thua kém các Lễ mở kho, khai ấn khác”. Hàng ngàn người lặng xem các chư tăng làm lễ
Bác Nguyễn Thị Vui (thị trấn Xuân Mai, Hòa Bình) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi được tham dự một Lễ hội địa phương được tổ chức rộng rãi như vậy. Điều đó cho thấy sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đến đời sống tín ngưỡng, tinh thần của người dân không chỉ ở thành thị. Ngoài ra sự phối hợp từ khâu quy hoạch tổng thể quần thể Di tích Văn hóa – Lịch sử Đền Trần Thương, tôn tạo di tích đến tổ chức lễ hội giữa chính quyền tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TW Hội LHTN Việt Nam cho thấy sự nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần của chính quyền, đoàn thể các cấp. Là một người dân, tôi chỉ mong có thật nhiều dịp lễ hội văn hóa, văn minh như thế này để mọi người có cơ hội tham gia nhiều sinh hoạt tinh thần lành mạnh, tránh xa các hoạt động mê tín dị đoan trá hình, tốn tiền của và vi phạm pháp luật”.
Đúng 23h00, hòa chung không khí hành hương về với Lễ Phát lương Đức Thánh Trần, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các vị lãnh đạo Bộ, ban, ngành, các tỉnh, Thành phố, các huyện vào Tiền đường (Hậu cung), tiến hành Lễ Dâng hương và chứng kiến Lễ Phát lương. Đích thân Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – người con của mảnh đất Hà Nam phát lương cho các đại biểu khách mời và người dân.
Khách thập phương bất kể tuổi tác đều hồ hởi tiến đến các điểm phát lương với hi vọng mang về túi thiêng vua ban mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Dòng người xin lương chỉ vãn đi khi mốc 0 giờ - thời điểm kết thúc Lễ Phát lương đến gần. Trong Lễ hội Phát lương ở Hà Nam này, việc phát lương được tiến hành rộng rãi và ưu tiên cho người dân. Vì vậy mà hàng trăm đại biểu của tỉnh, khách mời của huyện kiên nhẫn nhận túi lương cuối cùng khi đã quá 3 giờ sáng.
![]() |
Nụ cười hạnh phúc khi may mắn nhận được lộc đầu xuân( 0h ngày 28/2 tức ngày 15 Tết Canh Dần 2010) |
Cho đến hai giờ sáng ngày 15 tháng giêng, người dân vẫn không ngừng vào sân Đền, thắp hương lễ bái Đức Thánh Trần, cầu mong một năm an lành, thịnh vượng. Nhân dân và khách thập phương vẫn đổ về thắp hương lễ bái lúc hơn 2 giờ sáng
Các lễ, hội thường diễn ra dồn dập vào dịp Tết Nguyên Tiêu nhưng lượng người tham dự đặc biệt đông ở các lễ mở kho, khai ấn đền Trần. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của người anh hùng dân tộc trong tâm linh mỗi người con đất Việt. Vì vậy việc mở rộng Lễ Phát lương tại Đền Trần Thương sẽ tạo thêm không gian thể hiện tấm lòng thành kính của người dân đối với Đức Thánh Trần trong văn minh và an toàn. Đông đảo người dân tham dự lễ hội đều mong mỏi Lễ Phát lương sẽ được tiến hành thường niên, bắt đầu từ năm sau để các “đạo đồ” hành hương về với cội nguồn.
Phi Khuyên