“… Lẽ thường tình ở đời”
Sáng thứ bảy ngày 26/6, cơn mưa tầm tã kéo dài từ đêm hôm trước khiến cho con đường 32 đoạn trước cổng UBND xã Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) đang làm dở dang càng ngập lụt và đi lại khó khăn hơn. Chỉ nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn sáng thôi nhiều người còn ngại huống chi chuyện đi hiến máu, vậy mà có gia đình “rồng rắn” cả nhà 4 người dẫn theo chục người họ vận động được đã có mặt ngay đầu giờ sáng tại điểm hiến máu. Đó là gia đình anh Phạm Hồng Hải (Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 - Tập thể Trường cao đẳng In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội). Anh Hải tham gia hiến máu từ khi còn trong quân ngũ, đến nay đã hiến trên 15 lần và bây giờ anh còn “nhận thêm” trọng trách vận động người dân trong tổ dân phố cùng tham gia hiến máu.
Anh Hải cho biết, việc hiến máu với gia đình anh không chỉ xuất phát từ tấm lòng mà còn coi đó như một tấm gương để nhiều người dân trong tổ dân phố yên tâm hiến máu. Anh không nói nhiều về việc mình làm mà chỉ coi đó là: “Lẽ thường tình ở đời, thấy người khó khăn thì giúp đỡ”. Với anh, “tham gia hiến máu vừa là hạnh phúc, vừa là may mắn. Hạnh phúc vì máu của mình giúp được người ốm yếu, bệnh tật. Còn may mắn là mình có sức khỏe để được làm việc đầy chất nhân văn này”. Có lẽ với suy nghĩ “nhẹ tênh như hơi thở” đó mà hôm nay, dù trời mưa gió nhưng gia đình anh vẫn đầy đủ bốn người, ô che, áo mưa đến hiến máu. Cậu con trai cả Phạm Hồng Duy (sinh viên năm thứ tư - Đại học Điện lực) cũng “không chịu thua kém” bố với 9 lần hiến máu. Còn cô con gái út Phạm Thị Tuyết Ngọc (sinh viên năm thứ hai - ĐH Hà Nội) theo bố và anh trai hiến máu cũng đã được 4 lần. Trò chuyện với chúng tôi, hai anh em Duy và Ngọc chỉ cười và mong muốn được hiến máu cho tới khi nào hết tuổi hiến máu mới thôi! Còn chị Lê Thị Ánh (vợ anh Hải) hôm nay là lần đầu tiên hiến máu nhưng với chị, hạnh phúc lớn nhất là khi cả gia đình cùng chung suy nghĩ, cùng hiến máu. Hiến máu là cách riêng để cả gia đình anh chị thêm niềm vui trong Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
“Đừng hiến máu một mình”
Chúng tôi gặp chị tại buổi hiến máu, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đôn hậu, nhìn cách chị nói chuyện với các y bác sĩ, người đối diện có cảm giác như họ rất thân thiết, đó là chị Ngạc Thị Tăng (Trung tâm Thông tin, Từ Liêm, Hà Nội). Bà Chu Thị Phú (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cổ Nhuế) phấn khởi cho biết: “Gia đình chị Tăng là gia đình hiến máu tiêu biểu của xã tôi đó, buổi hiến máu nào cũng có chị và các thành viên trong gia đình đến tham gia”. Hiện chị đang là cán bộ công chức, thời gian không có nhiều nhưng cứ mỗi lần ai cần máu hay xã tổ chức hiến máu thì sẽ không vắng mặt chị và các thành viên trong gia đình. Năm 2008, khi bắt đầu tham gia hiến máu, chị Tăng chỉ nghĩ đơn giản: “… Đi hiến máu để biết sức khỏe và hiến máu cho ai đang cần máu lúc đó, chưa nghĩ tới việc sẽ hiến máu lâu dài, nhưng rồi việc đó như thấm vào máu mình, khi hai cháu nhà chị vừa đủ 18 tuổi cũng theo mẹ hiến máu”. Chị còn cho biết thêm: “Điều hạnh phúc là việc hiến máu được cả gia đình, từ ông bà tới chồng con luôn ủng hộ, ông bà không còn hiến được nữa thì động viên con cháu và coi đó là niềm tự hào vì thấy con cháu luôn khỏe mạnh, mình thì cứ yên tâm đi hiến thôi”.
|
|
Đến nay chị Tăng đã hơn 10 lần hiến máu, không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, chị vận động các con mình và vận động luôn cả bạn bè của con nên buổi hiến máu nào gia đình chị cũng chiếm số lượng đông nhất. Hỏi vì sao lại say mê với việc hiến máu như vậy, thì chị chỉ tươi cười và bảo: Đừng bao giờ đi hiến máu một mình, bởi xung quanh mình có nhiều người thân, bạn bè. Vì vậy hãy để họ cùng đi tham gia hiến máu để được nhận niềm vui và cùng thấy khỏe mạnh như mình…
Theo SK&ĐS















