Những bàn tay nâng niu báu vật rừng xanh

(CTG) Hơn 1.000 bức tranh ồ ạt gửi đến tham dự cuộc thi “Báu vật rừng xanh” do Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức.




Các bạn nhỏ chụp lại những bức tranh triển lãm tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, TP.HCM - Ảnh: T.T.DŨNG 


Cuộc thi mở ra một sân chơi mà ở đó các bạn nhỏ dưới 15 tuổi nói lên điều mình nghĩ bằng màu nước, bột, chì... về những động vật quý hiếm khá xa lạ. 50 bức tranh đẹp được ban tổ chức cuộc thi chọn trưng bày tại ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa-Vietculture 2011 do Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ tổ chức mới đây.

Bức tranh Con người là bạn của tê giác một sừng của Lê Trần Trúc Linh (lớp 6 Trường THCS Đồng Khởi, Q.Tân Phú, TP.HCM) nổi bật hình ảnh những bàn tay nhỏ đan vào nhau tạo thành vòng tròn lớn bảo vệ con tê giác ở giữa. Nguyễn Phúc Anh Quân (lớp 5 Trường tiểu học Nam Sài Gòn, Q.7, TP.HCM) vẽ hai cậu bé vừa khuyên người thợ săn tha cho con voi và con tê giác, vừa cắm tấm bảng cấm săn bắt thú rừng xuống đất. 

Trần Hoàng Hạc (lớp 7 Trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Tây Ninh) lại thể hiện ý tưởng: một chiếc thuyền lớn chở thú rừng. “Vì sao em đặt thú rừng lên một chiếc thuyền?”, tôi hỏi. Hoàng Hạc đáp nhanh: “Chiếc thuyền sẽ đưa chúng tới nơi an toàn để không ai săn bắt được nữa”.

Hơn một năm trước, một con tê giác một sừng đã chết tại vườn quốc gia Cát Tiên với vết đạn ở chân. Tháng 5-2010, vài bạn nhỏ của Trường THCS Vân Đồn (Q.4, TP.HCM) là nhóm bạn nhỏ đầu tiên đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi làm quen rồi kết bạn với những loài thú rừng bị thương trong tour giáo dục bảo tồn động vật hoang dã do WAR tổ chức. Ngay sau đó, tour giáo dục thú vị này được kéo dài thêm, nhân rộng hơn với nhiều bạn nhỏ khác trong sự hợp tác của WAR và báo Khăn Quàng Đỏ. 

Một năm sau, các bạn nhỏ của CLB Em yêu thiên nhiên và Phóng viên nhí của báo Khăn Quàng Đỏ cùng ngồi lại với nhau và đồng lòng chọn “Báu vật rừng xanh” làm tên gọi cuộc thi vẽ tranh kêu gọi mọi người bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Không đầy hai tháng phát động, hơn 1.000 bức tranh được gửi về. Trong số đó có những bức tranh do các họa sĩ nhí nhỏ hơn số tuổi mà ban tổ chức quy định cho thí sinh.

Còn nhiều lắm những ưu tư, ý tưởng bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm mà các bạn nhỏ chưa kịp thể hiện hết trên giấy. Hoàng Hạc mong người lớn đừng đốt phá rừng để các con thú có nhà ở. Phúc Thịnh nói em tham gia cuộc thi vì thích vẽ và muốn tuyên truyền mọi người bảo vệ thú bằng tranh. Trong bức tranh khá đơn giản của mình - những con tê giác đang chơi đùa, Nguyễn Minh Khiết (lớp 5 Trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa) muốn nói rằng mọi người hãy để chúng “luôn ở trong tình trạng đó”...

“Mình sẽ dùng quà đoạt giải để giúp các bạn mồ côi ở huyện Củ Chi”, Anh Quân nói khi chuẩn bị rời khỏi lễ trao giải. Mang thành quả từ một điều tốt đẹp làm quà tặng những người cần sự giúp đỡ là cách bạn nhỏ nhân rộng yêu thương để yêu thương bay đến khắp nơi.



Theo Tuổi Trẻ