Những bông hoa trong vườn Bác

(CTG) Họ là ai? Là Thượng sỹ trẻ đến từ quê hương của chè thái Là Thượng úy từ vùng quê nghèo Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, họ đều mang trong mình một khát vọng cháy bỏng đó là yêu và gắn bó với nghề cứu người.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng cúp Thanh niên tiên làm theo lời Bác cho 
Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng

Đam mê cháy bỏng

Gặp anh trong lễ tuyên dương lần này, tôi không khỏi ngạc nhiên, mới tháng 5 vừa rồi, tôi có dịp gặp anh và đoàn Y bác sĩ trẻ lên khám và phát thuốc cho đồng bào huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Hiện anh là Bí thư Chi đoàn và Phó Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện TW Quân đội 108, cũng là thành viên trong quân đội tham gia Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đó chính là Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng.

Anh kể, từ ngày còn nhỏ đã mơ ước được trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho mẹ, cho bà con ở cái vùng quê nghèo Tứ Trưng, Vĩnh Phúc. Năm lớp 12, đạt giải nhì từ cuộc thi học sinh giỏi môn sinh vật cấp quốc gia. Đó cũng là cửa mở để anh được tuyển thẳng vào Học viện Quân y. 

Như con chim được chắp cánh giữa khung trời mơ ước, ngay khi còn là sinh viên năm thứ 3, anh đã dành tâm sức cho nghiên cứu khoa học. Nhận thấy Việt Nam có nhiều bài thuốc cổ truyền rất hữu ích với sức khỏe con người, nhưng còn chưa được khoa học soi sáng, nên anh đã nghiên cứu một mô hình đánh giá đúng tác dụng của những bài thuốc này. Thật bất ngờ khi với đề tài khoa học đầu đời "Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm đánh giá tác dụng kích thích sinh dục của cao CD",  anh đã được nhận giải ba Giải thưởng "Sáng tạo tuổi trẻ trong Quân đội" năm 2002.
 
Thành công từ công trình đầu tay cho anh sự tự tin và cơ hội để năm 2003, tiếp tục triển khai đề tài "Nghiên cứu đường kính trước sau ống sống cổ, chỉ số Pavlov trên người trưởng thành và bệnh lý cột sống cổ". Kết quả của đề tài là cơ sở cho việc chẩn đoán và điều trị một số nhóm bệnh lý vùng cột sống cổ. Điều này rất có ý nghĩa vì đây là loại bệnh khá phổ biến ở Việt Nam.

Vì thế, công trình đã mang cho anh giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC" cùng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" và là một trong 6 báo cáo của sinh viên được tham gia Hội nghị Quân y châu Á - Thái Bình Dương.

Việc chẩn đoán chính xác viêm ruột thừa (VRT) cấp vẫn chưa có "tiêu chuẩn vàng", nên dễ xảy ra những đáng tiếc trong chẩn đoán và điều trị. Vì vậy, công trình "Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới chẩn đoán và biến chứng của VRT cấp" của anh đã có giá trị đáng kể, khi tìm ra và đánh giá được giá trị của các triệu chứng thường gặp trong VRT cấp, góp phần vào chẩn đoán, điều trị và giảm các biến chứng VRT.

Đề tài đã giúp các bác sĩ trẻ, nhất là sinh viên y khoa có thêm kiến thức khi tiếp cận mặt bệnh này, đồng thời, cung cấp kiến thức để cộng đồng có thể sớm phát hiện và xử lý đúng với bệnh. Đó là lý do để công trình của anh được trao giải nhì trong Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học Y dược 2004.

Tốt nghiệp loại giỏi, anh chọn Khoa HSCC (Bệnh viện TW Quân đội 108) - nơi rất vất vả và nhiều áp lực. Anh chia sẻ : muốn được thử thách cả bản lĩnh lẫn tay nghề ngay khi bước chân vào nghề, khi chính môi trường khắc nghiệt sẽ giúp anh mau chóng trưởng thành.

Đam mê khoa học, Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng cũng tích cực với các hoạt động phong trào. Anh đã được công nhận là báo cáo viên giỏi trong cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" toàn quân.

Được vinh dự là một trong 20 gương mặt được tôn vinh trong Lễ tuyên dương lần này, anh chia sẻ : mình rất vinh dự và tự hào, trong mình dòng máu đam mê lại như nóng lên, mình sẽ không ngừng nỗ lực khi đã lựa chọn là một anh quân y.

Chỉ mong học để chữa bệnh cho cha

Thượng sỹ Lê Thị Phương Thảo

Ngay từ phút đầu gặp gỡ, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hồn hậu, thuần khiết, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, đó chính là Thượng sỹ Lê Thị Phương Thảo, Học viên Học Viện Quân Y.

 Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Thảo luôn đạt học sinh giỏi. Tốt nghiệp PTTH, thi đỗ hai trường, nhận được giấy gọi nhập học, chẳng phút đắn đo, suy tính, Thảo quyết định theo đuổi ước mơ được làm bộ đội suốt những năm qua.

Chia sẻ về lựa chon nghề lập thân của mình, Thảo nói: “Bố tụi bị bệnh khớp từ năm tôi học lớp 8. Mỗi khi mùa rét tới lại là chuỗi ngày dài tôi chỉ biết khóc vì thương bố chứng kiến bố vật vã trong cơn đau. Tôi mơ ước trở thành thầy thuốc từ đó”.

Hai năm sau ngày nhập học, Thảo vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bốn năm liền đạt danh hiệu học viên giỏi, ba năm liên tiếp giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, đạt giải xuất sắc tại Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y-Dược Việt Nam năm 2008, Thảo trở thành tấm gương sáng mà nhiều bạn bè, đồng chí mong mỏi học tập, noi theo.

Với Thảo, gia đình là động lực, là bệ phóng để vút lên, biến ước mơ thành hiện thực. Món quà lần này, Thảo chia sẻ: “sẽ dành tặng bố, bố yên tâm con sắp thực hiện được dự định của mình rồi”.

Cùng chọn con đường “binh nghiệp” để lập thân, một người đang ngày vững vàng trên con đường công tác, một người đang tích cực học tập nhưng trong họ đều là những khát khao cháy bỏng cứu người.

Hai trong 220 đại biểu về dự “Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bồ đội Cụ Hồ” lần thứ nhất là 220 điển hình trên các lĩnh vực, mỗi một cá nhân là một bông hoa và mỗi bông hoa đó không ngừng tỏa sáng tô thắm thêm cho thế hệ trẻ, thế hệ “Bộ độ Cụ Hồ”.

MT