Đến dự, cổ vũ và động viên các bạn trẻ có anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Wanlop Chearavanont, Phó Chủ tịch Tập đoàn CP, nguyên Chủ tịch Ban Vận động Hiến máu của Hội Chữ Thập đỏ Thái Lan; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng Lực lượng CAND, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an), Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Công ty CP Việt Nam…
![]() Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và các đại biểu thăm hỏi, cổ vũ và động viên ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện |
Đúng 8 giờ sáng, 1.800 học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nhân dân và nhân viên Công ty CP. Việt Nam đã tập trung đông đủ bất chấp mưa phùn, rét buốt. Tiếng hát ca ngợi cuộc sống, ca ngợi nghĩa cử cao đẹp hiến máu cho đời vẫn cứ vang lên bởi những người trẻ tuổi đến tham dự chương trình. Tinh thần tự nguyện, tấm lòng yêu thương đồng loại của các bạn trẻ như được chắp cánh bay lên.
Trung úy Bùi Tuấn Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nhân dân cho biết: Chúng tôi nhận được kế hoạch của Ban Công tác Thanh niên Bộ Công an và Ban Công tác Thanh niên Tổng cục Xây dựng Lực lượng về hưởng ứng Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện của Trung ương Đoàn từ trước Tết. Đảng ủy – BGH nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên lên kế hoạch, xây dựng phương án tuyên truyền đến từng đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Mặc dù đặc thù của nhà trường đóng quân phân tán tại ba cơ sở, nhưng các đội tình nguyện tuyên truyền hiến máu đã đến từng cơ sở để tuyên truyền, vận động giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và sẵn sàng tham gia. Trong Chương trình hôm nay, có 1.500 bạn học viên và 50 cán bộ của nhà trường trực tiếp tham gia.
|
Bạn Tô Mạnh Hưng, thay mặt cho các đoàn viên thanh niên tham gia buổi lễ phát biểu: “Tuổi thanh xuân của chúng ta càng có ý nghĩa cao cả hơn khi chúng ta tình nguyện hiến dâng cho đời sự sống qua dòng máu nóng. Dòng máu ấy chảy vào tương lai như một minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ và trở lại bồi đắp trong trái tim và nhân cách chúng ta để khẳng định chúng ta xứng đấng là mùa Xuân của đất nước, là tương lai của dân tộc”.
|
Ngay sau buổi lễ, các bạn trẻ nô nức cầm giấy đăng ký, cân đo, test nhanh máu, rồi vào phòng ngồi chờ lấy máu. Hội trường Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nhân dân với gần 100 bàn lấy máu tất bật không khí chuẩn bị. Rất nhiều các gương mặt còn rất trẻ sinh năm 1991, 1992 lần đầu tiên tham gia hiến máu. Một số bạn trẻ hơi căng thẳng, lo lắng. Theo các bác sĩ, đây cũng là một tâm lý chung của những người lần đầu hiến máu, nhiều người rất sợ khi nhìn thấy cảnh máu, thấy kim, dây chuyền. Tuy nhiên, chỉ sau một lần, họ đều không bị tâm lý này nữa bởi hiến máu là việc hoàn toàn không hề gây hại cho sức khỏe.
|
Trong số các bạn trẻ tham gia buổi hiến máu hôm nay, có nhiều bạn đã tham gia hiến máu lần thứ 2, thứ 3. Có dịp khoảng cách giữa hai lần hiến máu khá gần, nhưng học viên đã tham gia lần trước vẫn tình nguyện tham gia mặc dù chưa đủ thời gian theo quy định. Bởi “Chúng em hiểu được ý nghĩa hết sức to lớn của việc hiến máu nhân đạo, vì chúng em biết dòng máu của mình hôm nay có thể giúp cho cuộc sống của đồng đội mình, của đồng bào mình”. Một nữ học viên trẻ hiến máu lần thứ 2 chia sẻ.
|
Tại chương trình, Công ty CP Việt Nam còn hỗ trợ bữa ăn nhẹ, tặng quà cho các bạn trẻ tham gia hiến máu và nhiều thiết bị Y tế và thực phẩm cho Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nhân dân; thăm, tặng quà cho 80 trẻ em Trung tâm phục hồi chức năng Việt-Hàn và 100 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
![]() Đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Viêt Nam, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang và Công ty CP Việt Nam tại Chương trình "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu". |
Kết thúc Chương trình, Ban tổ chức đã thu được 1.118 đơn vị máu phục vụ cứu chữa người đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an và Viện huyết học truyền máu Trung ương. PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tâm sự: “Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Với tôi, hiến máu không chỉ là làm việc thiện cho ngày hôm nay, mà còn là tích đức cho mai sau”.
Chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” được Bộ Công an phát động nhằm kêu gọi việc tham gia hiến máu của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các bạn trẻ khối nhà trường. |
Anh Tuấn