Vợ chồng cùng tiếp sức
“Dù làm việc gì, ở đâu, hễ cứ tới mùa TSMT lại thấy xốn xang trong lòng. Nhớ không chịu nổi! Vậy là lại xách ba lô lên đường”. Đó là lời tâm tình của anh Hoàng Hải Đăng - nhân viên tổ chức sự kiện về du lịch, người đã có 10 năm đeo bám TSMT. Anh Đăng cho biết anh bắt đầu gắn với chương trình từ năm 2002 tại ga Sài Gòn. Năm nay, anh Đăng tiếp tục tham gia tại bến xe Ngã Tư Ga (Q.12, TP.HCM) để hỗ trợ thí sinh cũng như hướng dẫn sinh viên mới tham gia lần đầu. Bến xe này có rất nhiều kỷ niệm đối với anh, là nơi anh từng làm Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện vào năm 2008. Trước đó, Đăng là Đội phó Đội TSMT tại bến xe Miền Đông, rồi trở thành Đội trưởng tại bến xe Chợ Lớn suốt 3 năm (từ 2004 - 2007).
|
|
Sau khi ra trường, Hoàng Hải Đăng vẫn “chung thủy” với chương trình. “Nhờ TSMT mà tôi… lấy được vợ!” - anh Đăng dí dỏm. Vợ của anh, chị Tú Anh (cựu sinh viên trường CĐ Công thương TP.HCM) cũng từng là sinh viên tình nguyện TSMT. Từ năm 2008 đến nay, đôi vợ chồng này thường dành ra một số đêm thức đón thí sinh và phụ huynh tại bến xe.
“Quản gia” TSMT
|
"Dù làm việc gì, ở đâu, hễ cứ tới mùa TSMT lại thấy xốn xang trong lòng. Nhớ không chịu nổi! Vậy là lại xách ba lô lên đường" |
Trọng Hoàng cho hay vào năm 2001, từ ngoài Hải Dương, Hoàng đến TP Đà Lạt dự thi ĐH. Hồi đó, anh được một số sinh viên tình nguyện tận tình chỉ dẫn đường sá. Thi đỗ hai trường ĐH, Trọng Hoàng quyết định chọn trường ĐH Mở tại TP.HCM để theo học. Lần đầu tiên, Hoàng đăng ký tham gia TSMT tại ga Sài Gòn vào năm 2002. Sau đó, anh trở thành Đội trưởng Đội Tình nguyện tại bến xe Chợ Lớn. Từ năm 2003 - 2007, Hoàng liên tục giữ “chức” Đội trưởng Đội TSMT gần như lớn nhất trên cả nước - đó chính là đội hình tại bến xe Miền Đông.
Tốt nghiệp ĐH, Hoàng tiếp tục theo đuổi những hoạt động sinh viên và chương trình TSMT. Hiện anh là Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM và là Phó ban Tổ chức TSMT 2011 tại TP.HCM. Anh được xem như “quản gia” TSMT vì bất cứ chuyện gì liên quan đến chương trình này, nhiều nhà báo lẫn SVTN hay í ới gọi anh. Có những đêm anh không về nhà mà cắm luôn ở trung tâm bên chiếc điện thoại gần như “nóng” suốt 24/24. Tuy trực tiếp phụ trách TSMT, song anh Hoàng vẫn không quên thói quen bao năm nay: ăn mì gói, làm "bạn" với muỗi mòng qua những đêm trắng đón lượng thí sinh, phụ huynh ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông trong giai đoạn cao điểm.
“Những năm đầu, đứng ở bến xe rất cực. Phải nói khản cổ, mời chào và tư vấn liên tục. Càng về sau, TSMT càng lan tỏa đến phụ huynh và người dân nhiều hơn, hình ảnh áo xanh tình nguyện dần trở nên thân quen. Đó là nhờ sự đồng thuận góp sức của xã hội” - anh Hoàng chia sẻ.
Niềm vui lớn đối với những "lão làng" như Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Trọng Hoàng... chính là chứng kiến sự trưởng thành của những thí sinh từng được các anh hỗ trợ ngày nào. Nay, bao lứa thí sinh đó đã và đang trở thành sinh viên tình nguyện vững vàng "tiếp sức" cho đàn em.
|
|
Theo Thanh Niên

















