Niềm vui của nữ cựu thanh niên xung phong sống trong lô cốt

(CTG) Chỉ một tuần nữa, nữ cựu TNXP Đỗ Thị Mông, sinh năm 1952 ở xã Phong Vân (huyện Ba Vì, Hà Nội), sẽ “giã từ” nhà lô cốt về sống trong ngôi Nhà Nhân ái do Trung ương Hội LHTN Việt Nam xây tặng.


Trong chương trình kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ bàn giao 100 Nhà Nhân ái do Trung ương LHTN Việt Nam xây tặng các hộ nghèo cựu TNXP Việt Nam, Đoàn công tác được chứng kiến câu chuyện cảm động về nữ cựu TNXP Đỗ Thị Mông ở xã Phong Vân (Ba Vì, Hà Nội).



Bà Đinh Thị Giới – Trưởng ban chính sách Hội Cựu TNXP Việt Nam và cựu TNXP Đỗ Thị Mông bên nơi trú ngụ nhiều năm - chiếc lô cốt thời Pháp.

Tháng 12 năm 1970, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nữ thanh niên Đỗ Thị Mông xung phong lên đường, tham gia phục vụ trong Đoàn 303, chiến trường Quảng Nam.

Sau ngày thống nhất, chị trở về với nhiều bệnh tật do hậu quả chiến tranh. Niềm vui về cậu con trai ra đời chưa lâu thì những di chứng bệnh tật của chị đã chuyển sang cậu bé khi một chân không phát triển bình thường. 

Cuộc sống khó khăn, mẹ con chị không có khả năng để tự xây cất một căn nhà trú nắng, che mưa. Gia đình chị phải dọn về ở tạm trong chiếc lô cốt từ thời Pháp ở bên sông với mái lều gác bên hông để làm công trình phụ, nấu bếp, nuôi lợn, làm vàng mã bán …

Nhưng cũng chỉ được một thời gian, khi địa phương có chủ trương bảo tồn các lô cốt để làm di tích, mẹ con chị phải dựng túp lều tranh trên mảnh đất do xã cấp ở cạnh lô cốt để ở tạm.



Ngôi Nhà Nhân ái đang được hoàn thành


Chia sẻ những khó khăn với gia đình chị, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã quyết định xây tặng một căn Nhà Nhân ái thể hiện tình cảm, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những đóng góp của chị cho đất nước. Đến nay, trên mảnh đất ấy đã hiện ra một ngôi Nhà Nhân ái rất xinh xắn bên cạnh chiếc lô cốt cũ kỹ, lạnh lẽo. 

Chúng tôi đã đọc được niềm vui sau khóe mắt của người phụ nữ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bàn tay khô gầy, chai sạn của chị nắm chặt tay từng người trong đoàn để cảm ơn đã ghi sâu vào lòng mỗi người trong Đoàn công tác; nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng, tích cực hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người như chị.



Ngôi Nhà Nhân ái ấm áp nép mình sau khu vườn nhỏ và chiếc lô cốt lạnh lùng


Chúng tôi mong chị có những ngày vui vẻ và ấm áp trong ngôi Nhà Nhân ái, món quà nhỏ của Hội LHTN Việt Nam trong những năm tháng tuổi già; các hộ nghèo cựu TNXP nói riêng và bà con nghèo trong cả nước đều có được niềm vui được sống trong Nhà Nhân ái ấm cúng, thấm đượm tình người.
  

Anh Thao 
Văn phòng TW Hội LHTN Việt Nam