|
Ba Hòa là từng là chiến sĩ tình nguyện trên chiến trường Campuchia, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương đã mất đi một phần cơ thể và là thương binh mất sức 72%, mẹ suốt ngày làm nông, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.
Ý thức được sự mất mát một phần cơ thể của cha, sự vất vả của mẹ nên Bảo Hòa luôn luôn có gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng gia đình và thầy cô. Bảo Hòa tâm sự: “Thấy cha mất đi một phần cơ thể nhưng hàng ngày vẫn giăng câu, mẹ thì làm cỏ, cấy lúa mướn để kiếm tiền nuôi 4 chị em ăn học nên em phải quyết tâm học để sau này có thể phụ giúp gia đình và phần nào giúp ích cho xã hội”.
Suốt những năm học ở cấp THCS, Nguyễn Thị Bảo Hòa luôn là học sinh giỏi của trường, em luôn là tấm gương sáng cho biết bao bạn trẻ noi theo. Cụ thể, Hòa đã đạt giải III học sinh giỏi huyện Tháp Mười môn lịch sử và giải nhì cấp tỉnh.
Vinh dự đến với Hòa vào đầu năm học 2011 – 2012, Bảo Hòa được đại diện cho hàng ngàn học sinh huyện Tháp Mười được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp trao tặng suất học bổng đã tiếp sức em đến trường.
Cô Trần Thị Thùy Trang, giáo viên dạy Sử trường THPT Tháp Mười nhận xét “Hòa là một học sinh ngoan, luôn hòa đồng với các bạn, đặc biệt em học rất tốt môn lịch sử, các kiến thức, sự kiện về sử em nắm rất chính xác, những gì em chưa hiểu em rất mạnh dạn hỏi và phát biểu ý kiến”.
Ngoài việc học tập ở trường, Hòa thường xuyên tự học và nghiên cứu sau những giờ học chính khóa ở trường, tự tìm tòi sách đọc để bổ sung kiến thức của mình. Ngoài việc học ra, em còn phụ giúp những công việc trong gia đình, hướng dẫn các em trong học tập. Bên cạnh đó, Hòa còn tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội do trường tổ chức.
Với sự nỗ lực vượt khó cộng với ý chí quyết tâm, rồi đây con đường tươi sáng phía trước sẽ đưa em đến một tương lai tốt đẹp để thực hiện được những ước mơ của mình.
Châu Yên |