Nữ nhân viên đường sắt cứu người trong gang tấc
(CTG) Lễ trao tặng bằng khen, giấy khen kèm 6,7 triệu đồng tiền thưởng cho nữ nhân viên Trần Thị Xuân dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc đã được tổ chức sáng 8-8-2011 tại Đội quản lý đường sắt Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 |
Trước đó, 11 giờ 25 ngày 1-8-2011, nhận được tín hiệu đón tiễn tàu công vụ mang số hiệu 1282, chị Trần Thị Xuân - nhân viên trực ban chắn gác đường sắt tại Km1172+754 ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã đóng chắn gác đúng quy trình. Sau khi đứng vào vị trí đón tàu, chị Xuân phát hiện cách chắn gác về phía nam khoảng 100m có đứa trẻ đang đứng giữa lòng đường sắt, trong khi tàu 1282 đang lao tới. Ngay lập tức, chị Xuân vừa chạy về phía đứa trẻ, vừa phát tín hiệu đề nghị dừng tàu khẩn cấp. Dù đã nhìn thấy tín hiệu, nhưng do khoảng cách rất gần nên thao tác xử lý hãm phanh của tài xế Văn Dược không thể làm cho tàu dừng gấp được. Trong khoảnh khắc nguy hiểm sắp ập đến với đứa trẻ, chị Xuân bất chấp hiểm nguy lao ra đường sắt ôm lấy cháu bé rồi lăn nhanh ra lề đường. Tàu 1282 vụt qua khỏi vị trí này hơn ba mét mới dừng lại, chị Xuân ôm chặt đứa bé trong tâm trạng hoảng hốt vì chính chị cũng không thể tin rằng mình có thể thoát nạn. Đứa trẻ đó là cháu Nguyễn Ngọc Báu, 20 tháng tuổi, con thứ hai của vợ chồng người nông dân địa phương Huỳnh Thị An - Nguyễn Văn Ngọc. Gặp chúng tôi tại lễ khen thưởng nữ nhân viên Trần Thị Xuân, chị An bày tỏ: “Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của cô Xuân. Cô ấy không chỉ sinh ra con trai tôi lần thứ hai mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình tôi khi thoát khỏi tang thương tưởng chừng đã đến”. Nữ nhân viên Trần Thị Xuân tâm sự: “Dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang cận kề cái chết, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ hành động như tôi”.
Ngày 5-8-2011, ông Đinh La Thăng - Ủy viên TW Đảng, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm của chị Trần Thị Xuân. Trong thư có đoạn viết: “Thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi đánh giá cao và trân trọng hành động dũng cảm, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của chị. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, chị tiếp tục làm nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội. Tôi cũng hy vọng rằng, từ tấm gương của chị sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới dũng cảm, nhân hậu, có trách nhiệm trong ngành đường sắt cũng như toàn ngành giao thông chúng ta”. Chị Trần Thị Xuân, 22 tuổi, quê ở Nghệ An, công tác trong ngành đường sắt mới được hai năm và trực tiếp làm nhiệm vụ gác chắn tại Đội quản lý đường sắt Tuy Hòa.
Theo CA TPHCM