|
Tuổi thơ đầy nước mắt
Không như những đứa bé khác cùng trang lứa, ngay từ thuở lọt lòng, bé Tiên đã không có bố. Vào cái ngày bé cất tiếng khóc chào đời thì chỉ có một mình mẹ em “vượt cạn”. Nhưng số phận éo le lại khiến bé thêm một lần nữa bất hạnh khi mới chỉ chưa tròn hai tuổi, mẹ của em lại bỏ nhà đi biệt tích giao đứa con cho ông bà ngoại chăm nom. Kể với chúng tôi về những năm tháng khó khăn ngày trước, nước mắt ông Trần Bá Vĩ (ông ngoại bé Tiên) cứ chực trào ra. Ở cái tuổi được nghỉ ngơi, nhưng hai vợ chồng ông Vĩ lại bắt đầu chuỗi ngày nuôi con mọn. Tiếng là dân phố huyện, nhưng ở xóm 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam ông chỉ biết trông vào mấy sào đất đồi trồng ngô, trồng sắn và nuôi bò. “Kinh tế chẳng có, vợ chồng tôi cũng nuôi bé Tiên lớn được như bây giờ, chỉ có thể bù đắp cho cháu tình cảm mà cháu thiếu hụt từ tấm bé, ai ngờ…”. Nói đến đây, ông Vĩ nghẹn lời.
Tai họa ập xuống với bé Tiên khi ngày 8-3-2011, một chiếc xe tải hạng nặng đã tông thẳng vào chếc xe máy do ông Vĩ cầm lái phía sau chở vợ cùng đứa cháu gái. “Khi tôi lồm cồm bò dậy thì bà ấy đã bị chiếc xe tải cán ngang bụng, người nát nhừ. Tôi chạy vội lại nâng đầu vợ lên, bà ấy chỉ kịp nhìn tôi với ánh mắt thảng thốt rồi quay sang phía bên cạnh hướng về cháu Tiên ứa nước mắt rồi “đi” luôn. Cách đó mấy mét, cháu Tiên hai chân đã giập nát vì bánh xe cán qua, miệng kêu khóc bò lê lết với hai tay về phía bà…”. Trong lúc sợ hãi tột cùng, nó chỉ biết bò về phía bà cầu cứu…
Như người mê sảng, ông Vĩ chỉ biết bê xác vợ đặt sang lề đường rồi hai tay xốc cháu chạy dọc Quốc lộ 1 cầu cứu. Một người lái xe ôm tốt bụng đã đưa cả hai ông cháu vào bệnh viện. Ngay chiều hôm đó, bé Tiên được chuyển gấp lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán: “Cháu bị đa chấn thương rất nặng, hai chân giập nát toàn bộ không thể cứu vãn, huyết áp tụt, hồng cầu quá thấp cần phải phẫu thuật cắt bỏ gấp để tránh những biến chứng xấu…”.
Tương lai mịt mờ
“Ô tô làm con bị đau…” - đấy là câu nói duy nhất chúng tôi nghe được từ gương mặt xanh xao khi ngày đầu vào viện thăm bé Tiên. Bác sỹ Lương Nhất Việt - Phó Trưởng khoa Nhi bảo: “Đây là trường hợp đáng thương nhất mà chúng tôi từng gặp từ trước đến giờ. Đưa bé Tiên lên nhập viện, chỉ có một người họ hàng bên cạnh bởi người thân duy nhất lúc này là ông ngoại thì đang phải ở dưới quê lo đám tang cho bà”. Còn bà Lương Thị Minh, người lãnh trách nhiệm chăm nom bé Tiên đỏ hoe hai mắt: “Tôi là chị của bà ngoại cháu, đang đi làm thuê trên Vĩnh Phúc thì nhận được điện của gia đình nên từ trên đó vội vàng vào thẳng đây trông cháu chứ nào đã biết cụ thể câu chuyện thế nào”. Trên chiếc tủ cá nhân của bé Tiên chỉ duy nhất hộp sữa bột và mấy quả táo xanh mà một bệnh nhân nào đó thương cảm giúp đỡ.
Sau 6 ngày một mình chống chọi với những cơn đau của cuộc phẫu thuận cắt 2 chân, bé Tiên mới gặp lại ông ngoại. Nhìn đứa cháu bé bỏng quấn đầy băng trắng nằm trên giường, ông Vĩ đứt từng khúc ruột: “Sao số phận lại bắt cháu tôi phải chịu nhiều bất hạnh đến thế hả trời. Lúc đưa cháu lên xe cấp cứu rồi quay lại chỗ vợ nằm, tôi vẫn cứ hy vọng là cháu sẽ không sao. Bây giờ nhìn cảnh này chỉ ước giá như mình có thể chịu thay được những đau đớn ấy. Không biết rồi đây tương lai của cháu sẽ ra sao?”.
Chỉ có bé Tiên là vẫn tưởng rằng mình bị ốm thôi, vài bữa nữa bé sẽ khỏi rồi về với bà ngoại. Duy nhất có một lần tấm chăn đắp dưới chân bé được nhấc ra để các bác sỹ thay băng, lúc ấy bé đã thảng thốt thấy đôi chân không còn nữa.
Tôi hỏi ông Vĩ: “Bây giờ, ông định lo cho cháu thế nào?”. Ông Vĩ tần ngần: “Thú thực, tôi lo tang cho bà ấy xong cộng với vay giật họ mạc, láng giềng thuốc thang cho cháu đến giờ đã hơn 30 triệu đồng. Ruột gan tôi lúc này cũng đang rối bời bời nên chỉ mong các bác sỹ cứu chữa cho cháu rồi ông cháu cõng nhau về chứ chưa biết sẽ như thế nào. Rồi đây, nếu thu hoạch được chút ngô sắn nào từ mảnh đồi dưới quê, tôi sẽ cố mua cho cháu chiếc xe lăn. Còn nếu sau này có điều kiện nữa thì sẽ đưa cháu đi lắp đôi chân giả. Nhưng tất cả mới chỉ là dự tính, mơ ước thế thôi chứ hiện tại thì lo điều trị cho cháu đã”.
Theo Đại úy Nguyễn Minh Hải - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông thành phố Phủ Lý: Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h30 ngày 8-3-2011 tại Km 231+800 QL1A. Xe tải 36L - 6239 do lái xe Phạm Văn Hùng (SN 1979) trú tại Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa va chạm với xe máy 90K1 - 0776 do ông Trần Bá Vĩ (SN 1957) tại xóm 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Vụ tai nạn khiến bà Lương Thị Thái (vợ ông Vĩ) tử vong tại chỗ, cháu gái ông Vĩ là Trần Xuân Tiên (4 tuổi) bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý điều tra làm rõ. |
Theo An ninh thủ đô