Bác sĩ Trương Thúy Lam, Trưởng đoàn CLB Y bác sĩ tình nguyện An Giang, cho biết năm nào cũng vậy, không kể đầu năm hay cuối năm, hễ có dịp được nghỉ là CLB lại vác ba lô tình nguyện đi khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Rong ruổi khắp mọi miền đất nước
CLB Y bác sĩ tình nguyện An Giang thành lập năm 1997, do bác sĩ Trương Thúy Lam, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, làm chủ nhiệm. Qua gần 15 năm hoạt động, CLB đã mang đến niềm vui cho biết bao lượt bệnh nhân. Mỗi năm có 50.000 – 100.000 lượt người nghèo được CLB khám chữa bệnh miễn phí.
Đi nhiều rồi quen, quen rồi thì ghiền, những y bác sĩ CLB tình nguyện An Giang đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từ vùng sông nước ĐBSCL đến Tây Nguyên, miền Trung rồi cả các tỉnh Kandal, Takeo, Sponchưpơ, Sponchưnăng của nước bạn Campuchia. Trải qua bao năm làm công tác tình nguyện, điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là đem đến niềm tin và làm vơi bớt nỗi đau bệnh tật cho bà con nghèo.
|
Còn Hội thầy thuốc trẻ TP HCM (thành lập năm 2008), do bác sĩ Vũ Trí Thanh, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, sáng lập cũng đã khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm nghìn người. Chỉ riêng năm 2010, Hội đã khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 40.000 người dân ở các tỉnh, thành ĐBSCL, Tây Nguyên, miền Trung. Ngoài ra, Hội còn tham gia khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân nghèo nước Lào và Campuchia. Bác sĩ Vũ Trí Thanh, thành viên của Hội, cho biết: "Chúng tôi không nhớ hết đã bao lần tham gia phong trào tình nguyện, chỉ biết, nơi nào khó khăn chúng tôi đến. Từ 250 hội viên ngày đầu thành lập, đến nay Hội đã có 1.700 hội viên. Tất cả những thầy thuốc trẻ cùng chung một chí hướng là xây dựng hình ảnh những người thầy thuốc trẻ vừa hồng, vừa chuyên”.
Gian nan không nản
Dù các y bác sĩ luôn bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng họ luôn sẵn sàng dành ngày nghỉ hiếm hoi để khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. “Bệnh nhân có người mới lần đầu được nhìn thấy bác sĩ, được bác sĩ áp ống nghe vào ngực, vào lưng mà mắt miệng cứ cười tít. Nhiều chuyến đi xa, có khi phải ngồi trên xe hơn 10 tiếng không làm chúng tôi nản lòng”, bác sĩ Phùng Thị Thúy Vân, CLB tình nguyện An Giang, tâm sự.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM (Hội Thầy thuốc trẻ TP HCM) nhớ lại chuyến đi sang Lào. Đường đi chênh vênh một bên là núi, một bên là vực thẳm, nhưng ai cũng hăng hái đi. Cuộc sống thiếu thốn của người dân nơi đây khiến các bác sĩ trẻ thấy được trách nhiệm của mình với xã hội.
Đã nhiều lần tham gia tình nguyện nhưng bác sĩ trẻ Đoàn Thành Thái, Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang, vẫn tỏ ra thích thú: “Mỗi chuyến đi đều có một cảm xúc đặc biệt khác nhau. Càng đi nhiều, càng đến với đồng bào nghèo ở vùng xa xôi, hẻo lánh, tôi lại thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, trách nhiệm của mình đối với xã hội cũng được nâng lên”.
Những kỷ niệm khó quên
Gặp gỡ với những thành viên blouse trắng tình nguyện, chúng tôi cảm nhận hạnh phúc của họ. Bác sĩ Trương Thúy Lam nhớ lại: “Có lần đi khám bệnh ở tỉnh Lâm Đồng, phát hiện một phụ nữ mang thai hơn hai tháng nhưng thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ khá lâu. Sau khi nghe báo kết quả siêu âm, đôi vợ chồng trẻ vùng cao ôm nhau khóc ròng. Tôi khuyên anh B’Rẻo nhanh chóng chở vợ đến bệnh viện kẻo quá muộn nhưng anh nói trong túi không có tiền. Tôi cùng anh em trong đoàn giúp anh hơn 2 triệu đồng, rồi nhờ xe của đoàn đưa vợ anh B’Rẻo vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị”. Nhờ được nhập viện kịp thời, vợ anh B’Rẻo đã được phẫu thuật, thoát cơn nguy kịch... Một thời gian sau, bác sĩ Lam nhận được bức thư cảm ơn của anh B’Rẻo. Theo chị Lam, bức thư làm chị cảm thấy công việc của mình có thêm ý nghĩa.
Những bữa cơm bình dị với củ sắn, con cá của những đồng bào nơi các y bác sĩ tới cũng làm họ ấm lòng. Càng khó khăn, càng mài sắc tinh thần cống hiến của những người thầy thuốc tình nguyện vì người nghèo.
Theo Đất Việt