Rộn ràng không khí đại lễ

(CTG) Những ngày này, khắp tuyến đường TP.HCM rộn ràng không khí ngày đại lễ. Người người rủ nhau xuống đường cùng lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong những ngày tháng 4 lịch sử. Những mô hình kinh doanh của người trẻ cũng tạo ra các sản phẩm mừng kỷ niệm 50 đất nước thống nhất…

Niềm tự hào dân tộc trào dâng

Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nơi, đâu đâu cũng tràn ngập không khí đầy hào hùng, trong lòng mỗi người tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trào dâng hơn bao giờ hết.

Rộn ràng không khí đại lễ - Ảnh 1.

Khắp mọi tuyến đường ở TP.HCM đều rộn ràng không khí đại lễ. ẢNH: PHAN HƯƠNG

Hòa chung không khí háo hức và tự hào, một số bạn trẻ đã tranh thủ ngày nghỉ để cùng bạn bè kịp lưu giữ những khoảnh khắc hiếm có. Mọi người đều không quản ngại đường xa di chuyển về trung tâm TP.HCM check-in các địa điểm mang đậm không khí ngày lễ lớn như Hội trường Thống Nhất, công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Nguyễn Ny (33 tuổi), tiếp viên của Hãng hàng không Vietjet Air, không giấu được sự háo hức, chia sẻ: "Khi xem hợp luyện diễu binh trên truyền hình, mình vô cùng xúc động, tự hào, nên sáng nay đã cùng em gái mua áo dài và đi check-in tại nhiều địa điểm. Chưa bao giờ mình thấy các địa điểm ở TP.HCM lại đông người đến chụp hình đến như vậy. Bản thân đang ở lứa tuổi đẹp nhất, sự kiện 50 năm mới có một lần nên mình sẽ ghi lại những dấu ấn lịch sử này".

Nguyễn Đình Khải, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết đã dạo một vòng quanh các tuyến đường trung tâm TP.HCM và thấy vô cùng tự hào. "Ngày đại lễ lớn của dân tộc đã cận kề, mình và một số người bạn rủ nhau cùng đi xem các buổi diễu binh. Dù dòng người đông đúc nhưng mình cảm thấy rất vui vì chúng mình đang được sống trong sự hòa bình mà cha ông ta đã dày công gây dựng", Khải nói.

Phạm Văn Hào (22 tuổi), nhân viên truyền thông tại một công ty trên đường Đống Đa, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM), cho biết: "Không khí đại lễ đã ngập tràn khắp con đường đến nơi làm việc. Ngồi trong văn phòng, mình cùng đồng nghiệp nghe thấy tiếng máy bay diễn tập trên bầu trời mà lòng thấy háo hức, tự hào. Mình đã kịp ghi lại khoảnh khắc tại nhiều địa điểm mang đậm tinh thần dịp lễ như Hội trường Thống Nhất, công viên bến Bạch Đằng…".

Rủ nhau mua những chiếc bánh đậm chất ngày đại lễ

Hòa theo không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, nhiều tiệm bánh còn sáng tạo ra những chiếc bánh mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam… như một cách thể hiện tình yêu nước đầy tự hào.

Rộn ràng không khí đại lễ - Ảnh 2.

Bạn trẻ xuống phố ghi lại những hình ảnh đẹp trong một dịp đặc biệt. ẢNH: PHAN HƯƠNG

Tiệm bánh Ranchu Sài Gòn trên đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, những ngày này có thêm các loại bánh mang họa tiết lá cờ đỏ sao vàng. Sắc màu đỏ và vàng đặc trưng thể hiện trên từng lớp bánh thu hút khá nhiều bạn trẻ.

Đỗ Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho rằng cách các tiệm bánh thể hiện tinh thần lễ như thế này là một điều rất mới mẻ và gần gũi. Cô bày tỏ: "Mình thấy vui khi những hình ảnh lá cờ Tổ quốc còn được đưa vào cuộc sống theo những cách dễ thương như vậy. Đi mua bánh, nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc rực rỡ như thế này khiến mình cảm thấy ngày lễ trọng đại của dân tộc đang đến thật gần".

Nguyễn Thu Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trước giờ đi học buổi chiều đã ghé đến mua bánh để cùng bạn ăn trong giờ ra chơi giữa buổi. Quỳnh chia sẻ: "Trong không khí khắp nơi đều chào đón lễ, mình cũng muốn tận hưởng không khí hào hùng này chung với tất cả mọi người. Khi mua những chiếc bánh trang trí hình lá cờ như thế này, mình thấy như là một cách thể hiện lòng yêu nước, cũng vừa để ủng hộ các sản phẩm của Việt Nam trong thời điểm này".

"Đây không chỉ là một chiếc bánh mà còn như một lời chúc và tình yêu dành cho Tổ quốc. Không khí ngoài đường thì rộn ràng, còn trong tay mình là chiếc bánh có hình của màu cờ Tổ quốc. Chỉ đơn giản vậy thôi mà vui, giống như mình cũng góp một phần nhỏ để ngày lễ này đặc biệt hơn", Quỳnh cho hay.

Xuất phát từ sự tự hào, tự tôn dân tộc, anh Nguyễn Minh Hiển, chủ tiệm bánh Le Petit Roland đã quyết định cho ra mắt một bộ sưu tập gồm đầy đủ 10 loại bánh. Anh Hiển cho biết: "Bộ sưu tập gồm 4 loại bánh nướng (bánh mì Pháp), 4 loại bánh lạnh và 2 loại socola có chủ đề biểu tượng Quốc kỳ Việt Nam, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và cả dải đất hình chữ S".

Theo anh Hiển, từ khi ra mắt bộ sưu tập này, các sản phẩm được đông đảo khách hàng đón nhận. Không chỉ ở TP.HCM mà nhiều tỉnh, thành phía bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… cũng muốn nhập bánh về để hưởng ứng sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo TN