Săn thú hiếm để trả về rừng

(CTG) Cuối tháng 12-2010, bảy con khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ đang nuôi nhốt tại nhà dân trên địa bàn thành phố Huế đã được người dân tình nguyện chuyển giao cho trung tâm cứu hộ. Đó là kết quả từ sự phát hiện của CLB Thiên nhiên hoang dã Huế (HWC - Hue Wildlife Club).

 



Người dân chuyển giao khỉ sau khi được các TNV của HWC vận động - Ảnh: CLB cung cấp


Hoạt động hiệu quả

CLB Thiên nhiên hoang dã Huế (HWC - Hue Wildlife Club) dưới sự bảo trợ của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), được thành lập ngày 25-4-2010.

Sau tám tháng hoạt động, HWC đã thuyết phục người dân chuyển giao chín con khỉ đuôi lợn, mặt đỏ (nằm trong sách đỏ)... cho trung tâm cứu hộ để thả về thiên nhiên, cung cấp nhiều hồ sơ về nuôi nhốt, buôn bán, sản phẩm làm từ động vật hoang dã gửi về ENV tìm biện pháp xử lý.

Để làm được điều đó, các tình nguyện viên CLB Thiên nhiên hoang dã Huế đã vào nhiều vai khác nhau như du khách, thực khách để xâm nhập những nơi nuôi nhốt thú, tiếp cận, vận động hoặc thu thập thông tin gửi về Trung tâm Giáo dục thiên nhiên.

Phát hiện một nhà ở đường Đặng Văn Ngữ, TP Huế có nuôi nhốt một con khỉ, các tình nguyện viên (TNV) nhập vai sinh viên đi tìm phòng trọ để tiếp cận. Khi biết chú khỉ đang được chủ nhà nuôi thuộc nhóm 2B - loài hạn chế khai thác - các TNV tìm cách thuyết phục chủ nhà trả về thiên nhiên.

Đều đặn mỗi tháng, các TNV thay nhau đến nhà người nuôi khỉ thuyết phục chủ nhà. Ông Nhơn - người đang nuôi chú khỉ - cũng tỏ ra thân thiện. Ông cho biết cách đây sáu năm, trong chuyến đi thực tập con trai ông đã phát hiện chú khỉ trong tình trạng bị thương và đưa về nhà chăm sóc. Bây giờ chú khỉ đã là một thành viên trong gia đình.

Sáu tháng để các TNV thuyết phục ông trả chú khỉ về tự nhiên. “Ở với tui nó được chăm sóc rất tốt, ngày mô tui cũng mua chuối, bánh mì cho nó ăn”, ông Nhơn lưu luyến nói về chú khỉ. Nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý giao chú khỉ cho Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế.

Bằng nhiều cách khác nhau để tiếp cận các hộ gia đình, nhà hàng... nuôi nhốt, HWC đã thuyết phục thành công các hộ gia đình, nhà hàng chuyển giao bảy cá thể khỉ trong ngày 23 và 24-12 vừa qua.

Có lần biết các quán nhậu ở đường Lê Ngô Cát, TP Huế trưng bày, bán nhiều sản phẩm chế biến từ động vật hoang dã như: rượu ngâm rắn cạp nong, bìm bịp, các món nhậu chế biến từ chồn, kỳ đà, khỉ, tê tê... các TNV phải vào vai thực khách để tiếp cận, lập hồ sơ gửi Trung tâm Giáo dục thiên nhiên bàn cách xử lý.

300 thành viên của HWC phần lớn là học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn. Niềm đam mê và tình yêu thiên nhiên, yêu động vật hoang dã đã thôi thúc các bạn sẵn sàng thực hiện công việc chỉ với mục tiêu duy nhất: để Trái đất thêm xanh, thêm giàu có và các loài vật được cùng loài người sống yên bình khi sự sống là báu vật được ban tặng chung cho muôn loài.

Theo Tuổi trẻ