Sống lại hào khí thống nhất trong không gian lễ hội
Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng Tư bừng sáng trong sắc cờ đỏ sao vàng, âm nhạc rộn ràng và khí thế hào hùng của lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ “concert” nghệ thuật quốc gia, các chương trình lễ hội cho đến lễ diễu binh, diễu hành trang trọng trên các tuyến phố trung tâm, người dân, đặc biệt là giới trẻ đã hòa mình vào dòng chảy lịch sử bằng những xúc cảm thiêng liêng.
Cụm từ "Concert Quốc gia" cũng bùng nổ trên mạng xã hội. Khi lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm không chỉ là sự kiện nghi lễ, mà còn trở thành "concert" trong cảm nhận người trẻ, là lịch sử được tiếp nối bằng nhịp đập mới, trẻ trung và bền bỉ.
Chuỗi hoạt động mừng 30/4 năm nay không chỉ mang dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại, khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nơi hàng triệu trái tim. Với chuỗi chương trình công phu hấp dẫn thu hút người dân khắp nơi hội tụ về Thành phố Hồ Chí Minh đón xem.
![]() |
Các bạn trẻ tụ hội tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp 30/4 |
Trên nền nhạc hùng tráng, các ca khúc cách mạng được phối khí hiện đại, kết hợp trình diễn ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng sân khấu đa tầng mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác độc đáo. Các nghệ sĩ như: Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, Double2T và hàng nghìn văn nghệ sĩ, người nổi tiếng… không chỉ thể hiện tài năng mà còn lan tỏa tình yêu nước bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
Cùng với đó, lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tái hiện tinh thần ngày Giải phóng qua hình ảnh các đội hình quân dân, đoàn thể, xe hoa tuyên truyền, xe mô hình lịch sử… đã khiến Thành phố mangg tên Bác như sống lại không khí chiến thắng của năm 1975.
![]() |
Giới trẻ Hà thành hoà chung khí thế hào hùng của cả nước mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
Từ Thủ đô vào Sài Gòn xem "Concert Quốc gia", Trần Quốc Bảo (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến lễ diễu hành hoành tráng như vậy. Tự nhiên thấy mình như một phần trong dòng chảy lịch sử, xúc động không nói nên lời”.
Khi các hoạt động lễ hội khép lại, nhiều bạn trẻ vẫn nán lại các điểm tổ chức, tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ. Trên mạng xã hội, cụm từ: "Concert 30/4" hay lễ diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhanh chóng trở thành từ khóa nổi bật với hàng loạt ảnh, video, chia sẻ cảm xúc xúc động từ người trẻ.
Không ít người thừa nhận rằng họ “bịn rịn như vừa chia tay một người bạn thân”, người bạn mang đến niềm tự hào, niềm vui và chất xúc tác gắn kết cộng đồng. Không chỉ đơn thuần là hoạt động lễ hội, chương trình kỷ niệm 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay thực sự trở thành dấu ấn cảm xúc, khơi dậy trong giới trẻ nhận thức rõ ràng hơn về giá trị hòa bình, độc lập.
![]() |
Tình yêu nước thắp lên trong từng ánh mắt, từng hành động của người trẻ hôm nay |
Hướng về Hà Nội, nơi hẹn ước mùa thu lịch sử
Chia tay Thành phố Hồ Chí Minh với không khí rộn ràng của tháng Tư lịch sử, giới trẻ cả nước, đặc biệt là lực lượng thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ trẻ đang hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi sẽ diễn ra những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Dự kiến trong dịp này sẽ diễn ra hàng loạt chương trình quy mô lớn như: Lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Bắc Sơn; các chương trình nghệ thuật, văn hóa cộng đồng, biểu diễn dân gian, chiếu phim tư liệu lịch sử; các hoạt động truyền cảm hứng yêu nước…
Bạn Nguyễn Mai Trang (23 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) hào hứng: “Tháng Tư em dự “concert” ở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Chín em sẽ “check-in” các sự kiện tại Hà Nội. Em muốn được trải nghiệm trọn vẹn hành trình lịch sử qua những hình thức gần gũi, hiện đại”.
![]() |
Các bạn trẻ check-in trên phố phường Hà Nội với niềm tự hào dân tộc |
Giữa dòng người háo hức đón đại lễ, không khó để bắt gặp những bạn trẻ sáng tạo nội dung trên TikTok, YouTube về các sự kiện lịch sử, cosplay nhân vật cách mạng, làm podcast kể chuyện ngày độc lập… Đây là minh chứng rõ ràng cho việc thế hệ trẻ đang thể hiện lòng yêu nước không bằng những lời sáo rỗng, mà bằng hành động cụ thể, sáng tạo, hợp thời.
Giới trẻ hôm nay yêu nước bằng cách giữ gìn di sản, lan tỏa hình ảnh Việt Nam và sống có trách nhiệm với cộng đồng, từ việc nhỏ như xếp hàng văn minh trong lễ hội đến xây dựng các dự án công nghệ vì cộng đồng.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh tháng Tư đến Hà Nội tháng Chín là một hành trình gắn kết giữa hai dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Với giới trẻ, đây không chỉ là hành trình về địa lý hay thời gian, mà còn là hành trình cảm xúc, hành trình tiếp bước cha ông bằng tinh thần mới. Khi “Concert Quốc gia”, lễ diễu binh, diễu hành và ngày hội rực rỡ khép lại, tình yêu nước vẫn tiếp tục được thắp lên trong từng ánh mắt, từng hành động và từng sáng tạo đầy trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Theo TTTĐ