Tại huyện Từ Liêm, lễ giao nhận quân được tổ chức tại quảng trường sân Vận động Mỹ Đình. Trong đợt giao quân sáng 7.2, toàn huyện có 135 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Còn tại quận Ba Đình, từ sáng sớm, hàng trăm người thân của 100 thanh niên quận Ba Đình tham gia nhập ngũ đợt này cũng đã có mặt tại Nhà thi đấu Quần Ngựa. Niềm vui được góp sức mình tham gia bảo vệ tổ quốc xen lẫn nỗi buồn khi phải xa nhà trong một thời gian dài đã tạo nên những cung bậc cảm xúc khó tả của những thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ.
Tại khu vực tiễn quân của quận Ba Đình, có lẽ Lê Tuấn Anh (23 tuổi) là tân binh có đông người đưa tiễn nhất với 10 người thân. Nhận tin Tuấn Anh lên đường nhập ngũ, bà Nguyễn Thị Hạnh (73 tuổi) là bà ngoại của Tuấn Anh đã từ Thái Bình lên Hà Nội tiễn cháu.
Được biết, gia đình Tuấn Anh có hai anh em. Anh trai của Tuấn Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi cuối năm ngoái nên gia đình đã động viên Tuấn Anh tiếp nối truyền thống lên đường nhập ngũ trong đợt này.
![]() Các tân binh của huyện Từ Liêm được chào đón nồng nhiệt tại điểm tập kết trước sân vận động Mỹ Đình |
![]() Tân binh Nguyễn Văn Nam trò chuyện và dỗ dành cháu gái trước giờ lên đường |
![]() Các tân binh cử hành lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm |
![]() Cụ bà Trần Thị Nhiễu (83 tuổi, xã Mỹ Đình) có mặt từ rất sớm để tiễn cháu lên đường nhập ngũ |
![]() 20 thanh niên huyện Từ Liêm viết đơn tình nguyện nhập ngũ được tuyên dương, khen thưởng trước cờ |
![]() Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô - thăm hỏi các tân binh |
![]() Các tân binh vẫy tay tạm biệt thân nhân để về đơn vị |
![]() Và những cái vẫy tay, nụ cười hẹn ngày về |