Thanh Niên bàn giao 22 căn nhà cho người nghèo đón Tết

(CTG) 22 căn nhà nhân ái cho người dân vùng lũ tại Nghệ An đã được Báo Thanh Niên bàn giao cho người dân vào hôm qua 23.1. Sự chung tay chia sẻ của bạn đọc đã giúp những phận người nghèo khó này ấm lòng khi tết đến.


“Cứ ngỡ mình nằm mơ”



Đại diện Báo Thanh Niên (phải) trao nhà nhân ái cho anh Phạm Văn Vượng ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên

Trong ngôi nhà mới ba gian còn thơm mùi vữa, bà Võ Thị Sen ở xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bật khóc vì xúc động. Chỗ ở cũ của người đàn bà cô thân gần 60 tuổi này là căn nhà đã lở lói tứ bề. Cơn bão số 3 vừa rồi đã đánh sập đi một phần, bà phải lấy bạt che lại để trú đỡ. “Tui cứ ao ước có tiền mà sửa lại ngôi nhà, nhưng một mình kiếm ăn còn không đủ lấy mô ra. Nay thì thỏa niềm mong ước rồi chú à. Nhiều đêm ngủ cứ tưởng nằm mơ, không tin mình có nhà mới”. 

Phó chủ tịch xã Hùng Tiến - Hoàng Công Trung xuýt xoa: “May có sự giúp đỡ của quý báo, đây là trường hợp rất đặc biệt. Địa phương muốn giúp từ lâu nhưng chịu vì không biết lấy đâu ra kinh phí”. Từ số tiền 30 triệu đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên, anh em, bà con lối xóm hỗ trợ thêm được hơn mười triệu nữa, Hội LHTN huyện huy động thanh niên trong xã góp ngày công, mỗi người đỡ một tay, thế là bà Sen có căn nhà trị giá hơn 50 triệu đồng.      

28 căn nhà nhân ái tại Hà Tĩnh (30 triệu đồng/căn của bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đồng bào vùng lũ miền Trung) cũng sẽ được bàn giao cho người dân trong vài ngày tới để người dân nghèo có nhà mới đón tết. Những căn nhà này cũng có sự chung tay đóng góp về ngày công của thanh niên địa phương do Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh huy động.

Cơ ngơi mới của vợ chồng ông Phan Văn Hoành ở xã Nam Lĩnh tết này cũng đã trở nên khang trang, tươm tất hẳn. Trước đó, vợ chồng ông sống trong căn nhà dột nát, mối mọt, phải vá víu bằng những tấm bạt nhàu nát như số phận của ông: vợ bị mù mắt, con trai mất ở tuổi 26 khi chuẩn bị cưới vợ, cô con út bị bệnh tâm thần từ nhỏ, phải nhốt trong phòng. “Gạo ăn còn lo thiếu, lấy mô mà mong sửa lại nhà. Nay thì có nhà mới rồi, mừng lắm. Cho tui gửi lời cám ơn đến những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã chia sẻ…”, ông Hoành xúc động nói. 
 
Anh Phạm Văn Vượng ở xóm 2, xã Hưng Lợi, H.Hưng Nguyên nguyên là Bí thư Đoàn xã. Anh bị thương hàn để biến chứng thành bệnh tâm thần. Năm nay anh mới 49 tuổi mà như đã chạm cửa 60. Hai vợ chồng anh sống trong căn nhà mưa thấy nước, nắng thấy trời. Có được căn nhà mới, anh phấn khởi ra mặt: “Tết ni thì vui lắm, mấy đứa con cũng sẽ phấn khởi vì không phải tủi thân khi ở trong căn nhà không ra nhà nữa”.

Một căn nhà, nhiều ý nghĩa

Hội LHTN tỉnh Nghệ An là đơn vị đã cùng chung tay với bạn đọc Thanh Niên suốt gần hai tháng qua để góp tay xây nên 22 mái ấm này. Ngoài nguồn hỗ trợ thêm của anh em, bà con, lực lượng thanh niên tình nguyện ở địa phương đã góp hàng ngàn ngày công giúp dân xây dựng nhà.

Chị Nguyễn Thị Ý Lan, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An cho rằng mỗi một căn nhà nhân ái xây tặng cho người dân nghèo đã mang rất nhiều ý nghĩa. Nguồn tiền ban đầu của bạn đọc Báo Thanh Niên như là nguồn kích thích khơi dậy tinh thần tương thân của người dân. Người góp của, người góp công. Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh đã huy động thanh niên địa phương đóng góp được rất nhiều ngày công giúp dân xây nhà.

Nhờ thế, có rất nhiều căn nhà đã xây với trị giá 50 - 60 triệu đồng, vượt xa sự mong đợi ban đầu của người nghèo.

Theo Thanh niên