Thanh niên Phú Ninh, Quảng Nam háo hức lên đường nhập ngũ

(CTG) Mỗi độ xuân về là thanh niên Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam lại nô nức chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Không khí đón chào một năm mới cùng “mùa” nhập ngũ của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2011 của huyện Phú Ninh trong những ngày này như nhộn nhịp hẳn lên.


Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Thành Nhân và chị Nguyễn Thị Kiều Sương - thôn Dương Lâm xã Tam Dân huyện Phú Ninh những ngày đầu năm mới. Trong không khí đầm ấm đón mùa xuân về, gia đình chị đang chuẩn bị hành trang cho con trai Lê Hữu Dân (sinh ngày 10-4-1992) lên đường nhập ngũ.  Lê Hữu Dân  cho biết: ngay từ nhỏ, em đã mơ ước khi lớn lên được khoác trên mình màu áo lính, nên khi nhận được tin chuẩn bị có đợt khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì mơ ước sắp đạt được, lo là vì không biết bản thân mình có đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội hay không bởi vì không chỉ làm tròn trách nhiệm của một thanh niên Việt Nam đối với Tổ quốc, em còn rất muốn phục vụ lâu dài trong quân đội. Với niềm mơ ước ấy, Lê Hữu Dân đã làm đơn xin phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Dân là một thanh niên ưu tú, đã được địa phương tạo điều kiện theo học lớp cảm tình Đảng.


Vui vẻ lên đường nhập ngũ.


Dân cho biết thêm: Quân đội sẽ là ngôi trường lớn giúp em rèn luyện bản thân, sống có ý thức trách nhiệm hơn. Là chiến sĩ em xin hứa rèn luyện, học tập thật tốt… Chúc gia đình ở nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và hãy tin tưởng rằng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Mấy hôm nay, gia đình anh Võ Văn Hành và chị Nguyễn Thị Tửu- thôn 1 xã Tam Thành huyện Phú Ninh khá nhộn nhịp bởi có nhiều người thân, bạn bè và các cấp chính quyền địa phương đến chúc tết và động viên con trai anh chị là Võ Thành Hưng yên tâm lên đường nhập ngũ. Đã tốt nghiệp trung cấp nhưng mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân ngũ nên Hưng đã cùng thanh niên khác của huyện Phú Ninh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hưng cũng là một thanh niên ưu tú, đã theo học lớp cảm tình Đảng. Hưng chia sẻ: “Môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, sống có ích cho đất nước và hoà nhập với cộng đồng bởi tình đồng chí đồng đội. Môi trường quân đội sẽ rèn luyện tôi thành con người có bản lĩnh và có ích cho xã hội.”

Bênh cạnh 2 thanh niên nói trên, ở xã Tam Lộc có Nguyễn Thanh Luật, ở thị trấn Phú Thịnh có Đặng Kim Nên và nhiều thanh niên khác ở các xã là những thanh niên ưu tú đã được học lớp cảm tình Đảng và có thể sau khi chúng tôi đến thăm, các bạn sẽ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngày 23-2 tới đây sẽ là ngày lên đường tòng quân đợt I/2011 của tuổi trẻ cả nước. Trong cái nắng ấm áp của mùa xuân mới, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Phú Ninh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh niên như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà cho các bạn trước khi lên đường. Tin chắc  rằng, những món quà hậu phương tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình đó sẽ là niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết của huyện Phú Ninh vững bước trên con đường làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Việt Nam.


Theo QĐND