Xuất phát tấm lòng sẻ chia tình nguyện, các bạn sinh viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: dọn dẹp, quét sơn Trung tâm, gói bánh chưng; thăm hỏi, tặng quà các cụ già, em nhỏ; tổ chức đêm đốt lửa trại yêu thương và chương trình giao lưu văn nghệ ca nhạc “Hòa nhịp con tim”. Đại diện đơn vị tài trợ, anh Trần Phi Long, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư Đoàn Prime Group, trao tặng gần 200 suất quà cho các đối tượng của Trung tâm trong đêm giao lưu.
|
Trung tâm Bảo trợ tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay nuôi dưỡng hơn 142 người, trong đó có 10 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 55 trẻ trong độ tuổi đi học, khoảng 50 người già cô đơn không nơi nương tựa, hơn 30 người khuyết tật, có 3 trường hợp bị tâm thần phân liệt. Mỗi đối tượng tại Trung tâm được hưởng chế độ hỗ trợ suất ăn 10.000 đồng/ 1 ngày. |
Cụ Nguyễn Thị Lễ đã hơn 80 tuổi, cụ bị con cháu bỏ rơi phải lang thang ở chợ Tam Dương, Trung tâm đưa cụ về đây đã được 4 năm. Mặc dù di chuyển khá kho khăn do chân bị thương trong một lần sơ sẩy bị ngã, nhưng cụ Lễ vẫn đến tham gia giao lưu văn nghệ đón Tết cùng các bạn thanh niên. “Suốt 4 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được đón tết ở Trung tâm vui đến thế này. Cảm ơn các cháu thanh niên vì đã có tấm lòng đến với chúng tôi, lại còn tặng quà nữa. Chúng tôi mừng lắm.” – cụ xúc động chia sẻ.
|
Cô Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Bên cạnh những khó khăn về vật chất, các cụ già, trẻ nhỏ ở Trung tâm cũng thiếu thốn về mặt tình cảm. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ, các bạn thanh niên đã tạo nên không khí ấm áp, tràn ngập nghĩa tình. Chúng tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều đội tình nguyện đến với Trung tâm với tinh thần “Thắp lửa trái tim, sẻ chia hơi ấm” như các bạn”.
Chứng kiến những cảnh đời khó khăn, cô đơn, sẻ chia yêu thương với các cụ, các em nhỏ ở đây, bạn Hảo (sinh viên năm 3, Khoa CNTT, ĐHBK) xúc động chia sẻ: “Ngoài việc tham gia tích cực các hoạt động chung, mình cũng dành cả buổi chiều để đưa ba em nhỏ khuyết tật đi chơi. Mình biết rằng các em ấy cũng giống như bao bạn nhỏ khác: có khát khao cháy bỏng được vui chơi, hòa đồng với mọi người. Thật tiếc vì mình chỉ có hai ngày để giúp đỡ mọi người ở đây.”
|
Bạn Đào Phương Liên, Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên Khuyết tật, tâm sự: “Mình đã tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện nhưng đây là lần đầu tiên mình đi xa thế này. Được đồng hành cùng các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giúp đỡ Trung tâm, cảm thông chia sẻ với những người kém may mắn, đối với mình là cả một niềm hạnh phúc”.
Hai ngày ngắn ngủi gắn bó với Trung tâm cũng đủ làm buổi chia tay thêm quyến luyến. Những ánh mắt trẻ thơ muốn níu giữ bước chân tình nguyện. Những cái ôm ấm áp những mong không rời tay của các cụ già. Nhưng những nụ cười và niềm vui mà các đoàn viên, thanh niên đã đem lại cho mọi người nơi đây đã và sẽ ghi dấu ấn hạnh phúc trong dịp Tết đến xuân về, nhen nhóm ngọn lửa tình nguyện cho các đoàn tình nguyện sau.
Vũ Ngân