Thắp sáng giấc mơ đêm Noel cùng bệnh nhi ung thư

(CTG) Một Giáng sinh ấm áp dành tặng các bệnh nhi ung thư đã được các bạn nhóm tình nguyện Niềm tin và Hi vọng cùng nhau thực hiện tại Viện Huyết học và truyền máu TW.


Một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe là ước mơ giản dị với những người bình thường nhưng lại là hạnh phúc quá đỗi lớn lao với các em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Tại Viện Huyết học và truyền máu TW, các bạn trẻ trong nhóm dự án từ thiện Niềm tin và Hi vọng đã cùng nhau đem một Giáng sinh ấm áp đến với các bệnh nhi ung thư. Đây là dự án được bạn SV Vũ Trường An – một bệnh nhân đã mất vì căn bệnh ung thư sáng lập nên.
 



Bé nào cũng nhận được quà khi tham dự chương trình


Các bạn trong nhóm dự án còn thổi nến chúc mừng sinh nhật các bé sinh trong tháng 12. Được biết, không chỉ tháng có ngày Giáng sinh, mà đều đặn, tháng nào nhóm cũng tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Các bạn tình nguyện viên đã chuẩn bị từ rất lâu để có một ngày vui lớn, xua tan đi nỗi đau bệnh tật trong các bé, giúp các bé có thêm niềm tin yêu cuộc sống. Các thành viên của nhóm đã hóa thân thành nàng công chúa tuyết xinh đẹp, ông già Noel hiền lành, phúc hậu đến tặng quà cho các em nhỏ.


Các bạn ấy còn đem đến những tiết mục văn nghệ thú vị tới chương trình “Giáng sinh – Vòng tay yêu thương” như vở kịch Cô bé bán diêm, tiết mục Violin chúc mừng Giáng sinh,…Các khán giả nhí tỏ ra vô cùng thích thú trước những tiết mục vui vẻ, hài hước do các anh chị biểu diễn.
 

Các bệnh nhi cũng có cơ hội sải bước vô cùng tự tin trong tiết mục biểu diễn thời trang cùng các anh chị. Và đồng thanh “Sát cánh bên nhau”, “Chúc mừng Giáng sinh” đã đem mọi người đến gần nhau hơn.


Bé nào cũng vui tươi khi nhận được quà, được vui chơi cùng các anh chị tình nguyện viên và ba mẹ.
 

Giữa chương trình, vẫn có những bé phải bỏ ngang trở về phòng bệnh vì đau, vì mệt nhưng niềm tin chiến thắng bệnh tật thì chắc chắn đã được thắp sáng trong trái tim của các em.



Theo Dân Trí