Sinh ra tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn nơi núi rừng trùng điệp và khí hậu khắc nghiệt thầy Minh mang trong mình dòng máu của người Tày: cần cù, bền bỉ và giàu lòng nhân hậu. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Sông Bé, thầy rời quê hương, mang theo hành trang là tri thức và lý tưởng giáo dục, bắt đầu sự nghiệp tại Trường THCS Tân Tiến vào năm 1992.
Những ngày đầu đứng lớp, thầy Minh không chỉ dạy học mà còn học cách thích nghi với cuộc sống xa nhà, với điều kiện thiếu thốn của một vùng đất còn nhiều khó khăn. Nhưng chính nơi ấy đã trở thành mảnh đất để thầy gieo trồng những hạt giống đầu tiên của lòng yêu nghề và sự tận tụy.
|
|
Từ năm 1996, thầy chuyển về Trường Tiểu học Tân Tiến nay là Trường Tiểu học Tân Thành A, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, thầy không chỉ là một giáo viên giảng dạy, mà còn là người truyền cảm hứng, người dẫn đường cho biết bao thế hệ học trò.
Thầy Minh từng bước khẳng định mình qua hàng loạt thành tích nổi bật: giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, và đặc biệt là giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia – một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp. Không dừng lại ở chuyên môn, thầy còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Khối trưởng khối 5, góp phần xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.
Thời gian trôi qua, thầy không còn trực tiếp tham gia các hội thi, nhưng vẫn là người âm thầm đứng sau hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp trẻ. Từ việc soạn giáo án, chuẩn bị chuyên đề đến luyện tập kỹ năng sư phạm, thầy luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa nghề cho lớp trẻ kế cận.
Thầy còn được tín nhiệm làm giám khảo các cuộc thi cấp trường, cấp huyện – nơi thầy không chỉ đánh giá mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học hỏi và sáng tạo cho đồng nghiệp.
Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề, thầy Minh đã nhận được hàng chục giấy khen, bằng khen từ các cấp, từ huyện đến Trung ương. Trong đó có những phần thưởng cao quý như Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục…
Nhưng với thầy, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm bằng, mà là sự trưởng thành của học trò, là ánh mắt tin yêu của phụ huynh, là sự trân trọng của đồng nghiệp. Đó là những “tấm huân chương” lặng lẽ nhưng bền vững nhất.
Thầy Lý Văn Minh vẫn ngày ngày đến lớp, vẫn đứng trên bục giảng quen thuộc, vẫn say sưa với từng bài giảng, từng ánh mắt học trò. Dù thời gian có làm mái tóc thầy điểm bạc, thì ngọn lửa yêu nghề trong thầy vẫn chưa bao giờ tắt.
NA
















