|
Mới 4 giờ sáng, em Ðào Ngọc Phụng, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa đã phải dậy chuẩn bị đến trường. Năm nay lên lớp 9 nên em học buổi sáng. Do xã Tân Lập chưa có trường THCS nên Ngọc Phụng phải đi học ở Trường THCS Tân Thành, xã Tân Thành, cách nhà khoảng 15 km. Ðể kịp giờ học, ngày nào Ngọc Phụng cũng rời khỏi nhà khi mặt trời vẫn chưa ló rạng. "Thời gian đầu chưa quen, em hay bị cảm vì ngày nào cũng đi học khi trời chưa sáng, sương còn nhiều. Có khi đến trường, quần áo và cặp của em đều ướt hết" - Em Phụng tâm sự. Cũng học tại Trường THCS Tân Thành, nhưng nhà em Huỳnh Thanh Phương lại ở xã Long Thành, huyện Thủ Thừa. Do xã Long Thành vẫn chưa có trường THCS nên Thanh Phương phải mất hai giờ đồng hồ để đến trường. Thanh Phương cho biết, để kịp giờ học vào buổi chiều, từ 8 giờ 30 phút sáng em đã bắt đầu đi đến trường. Và ngày nào cũng thế, Thanh Phương về đến nhà thì đã 6 giờ tối. Do việc đi học khá vất vả, mất nhiều thời gian nên Thanh Phương tranh thủ học bài vào ban đêm. Buổi sáng, em dậy sớm ôn bài rồi vội vàng đến trường. Thấy con mình đi học khó khăn, mẹ Thanh Phương nhiều lần có ý định cho em nghỉ học nhưng Thanh Phương vẫn cương quyết đến trường.
Theo ông Phạm Quốc Tuấn - Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Thủ Thừa, hiện huyện Thủ Thừa vẫn còn bốn xã chưa có trường THCS đó là Mỹ Phú, Tân Lập, Long Thành, Long Thuận. Riêng xã Long Thành vẫn chưa có trường tiểu học. Nguyên nhân là do một số xã mới thành lập nên dân cư vẫn còn thưa thớt. Chính vì thế, số học sinh tại các xã quá ít, không đủ điều kiện để xây dựng trường. Ðiển hình như xã Tân Lập. Xã chỉ có 202 hộ dân với 831 nhân khẩu. Hầu hết người dân trong xã là dân từ các tỉnh khác đến làm ăn. Xã có một trường tiểu học và một lớp mẫu giáo với số học sinh 143 em. Riêng những em trong độ tuổi đang theo học THCS của xã là 38 em. Tất cả những em này đều phải đi học tại các huyện, các xã lân cận hoặc các trường tại thị trấn. Trường THCS Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa là trường có nhiều học sinh từ các xã khác đến học. Thầy Huỳnh Văn Màu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành cho biết, tại trường hiện nay có 31 học sinh từ các nơi khác đến học, trong đó có 14 em ở xã Tân Lập. Hầu hết các em này đều phải đi một chặng đường khá xa để tới trường. Ðể các em bớt vất vả, nhà trường cùng với các xã luôn vận động để trao học bổng, xe đạp cho các em. Theo thầy Huỳnh Văn Màu, đường đến trường khá xa, nhiều em có ý định nghỉ học. Do vậy, đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên cùng chính quyền các xã thường xuyên theo sát việc học cũng như đời sống gia đình của những em này. Khi thấy các em có phần lơ là, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến tìm hiểu động viên nhằm giúp các em tiếp tục an tâm đến trường.
Nhiều năm qua, bà con xã Tân Lập luôn mong muốn có một ngôi trường THCS trên địa bàn xã để các em bớt khó khăn khi đến trường nhưng điều đó vẫn chưa thành hiện thực. Ðược biết, Phòng giáo dục và UBND huyện Thủ Thừa đang rà soát lại số học sinh tại các xã Tân Lập, Long Thành, Long Thuận để có phương án xây dựng lớp nhô tại xã Tân Lập, trước khi có kế hoạch xây dựng trường THCS nơi đây. Việc xây dựng lớp nhô vẫn còn là chuyện tương lai, còn hiện tại, mùa mưa đang đến gần, hàng chục học sinh nơi vùng sâu này tiếp tục chặng đường gian nan để đến với cái chữ.
Theo Nhân Dân