![]() Trần Thanh Điểu phụ mẹ chẻ củi, nấu ăn sau giờ học - Ảnh: V.M. |
260 học trò Quảng Ngãi nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” lần này đều có hoàn cảnh ngặt nghèo, đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Chuyện bám trường, bám lớp của các em là những câu chuyện vượt khó đầy xúc cảm...
260 suất học bổng tiếp sức bám trường, bám lớp V.HÙNG |
Nhà cậu học trò nghèo Trần Thanh Điểu, lớp 12 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nằm xơ xác ở làng biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Năm Điểu vào lớp 5, bố Điểu qua đời sau một chuyến đi biển. Bà Liễu - mẹ Điểu - một thân một mình lặn lội thay chồng nuôi con thơ dại ăn học. Bao lần bà Liễu gần như kiệt sức để cho các con tiếp tục cắp sách đến trường, vì gánh hàng nhỏ ngoài chợ không đủ nuôi sống gia đình nói chi đến chuyện học hành. Là anh cả trong nhà nên ngoài chuyện học, Điểu phải lo phụ mẹ chẻ củi, nấu ăn, gánh hàng sau mỗi buổi chợ.
“Bạn bè, bà con hàng xóm an ủi, động viên và khuyên em đi học tiếp. Em nghĩ mẹ mình đã cực khổ nuôi anh em ăn học nên em phải quyết tâm học để thoát nghèo, để mẹ vui lòng. Chỉ có học mới có cuộc sống tốt đẹp hơn” - Điểu khẳng định. Điểu dự định năm nay sẽ dự thi vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Cũng ngay trên vùng biển nghèo Nghĩa An, Đỗ Trần Hồng Trình, học sinh lớp 12A3 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, có gia cảnh nghèo khó nhưng rất ham học. Mỗi ngày Trình phải đạp xe gần cả giờ từ nhà đến trường. Ba năm trước, cha Trình bị tai nạn giao thông rồi trở thành người không bình thường.
Bà Chút - mẹ Trình - một tay cáng đáng lo cho gia đình vốn đã nghèo nay lại chất chồng cái khó. Ngày ngày Trình đến trường trong nỗi phập phồng vì sợ ba mẹ không đủ sức lo cho cả ba anh em ăn học.
“Em muốn theo nghề giáo viên. Trước mắt em sẽ cố gắng học và kiếm việc làm. Ba mẹ hi sinh cho mình học thì mình phải nỗ lực gấp bội”, Trình bộc bạch.
Em sẽ là công an
Mơ ước ấy luôn cháy bỏng trong lòng nữ sinh Đồng Thị Thùy Vân, học sinh lớp 8C Trường THCS Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi. Vân hồn nhiên nói: “Cực mấy em cũng cố gắng đi học để sau này trở thành công an”. “Vân là đứa học trò ham học nhất trong làng. Năm học nào cô bé cũng được nhận phần thưởng của nhà trường” - chị hàng xóm cho biết.
Gia đình Vân rất nghèo. Nhà có ba anh em. Mẹ làm nông, bố mất từ khi Vân lên 4 tuổi sau cơn bạo bệnh. Mẹ Vân, bà Bùi Thị Tâm, đã phải cày thuê, cuốc mướn nuôi con ăn học. “Nhà khổ quá. Nhiều lúc muốn cho con nghỉ học vì nuôi không nổi, nhưng thấy cháu Vân ham học nên cũng cố lo. Vui là Vân ngoan hiền, ham chữ” - bà Tâm nói.
Sau mỗi buổi học, Vân lại tất tả từ trường chạy về nhà lo chuyện cơm nước, rồi ra đồng cắt cỏ, cuốc đất, tỉa ngô, trồng lúa như một lao động chính trong gia đình. Nhiều năm liền, điều mong mỏi duy nhất của cô bé này là có chiếc xe đạp để đến trường, nhưng đến nay vẫn chỉ là mong ước...
|
Theo Tuổi Trẻ