Đây là mô hình hoạt động có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả nhất trong công tác bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, hội viên, thanh niên.
![]() Thí sinh Đào Ngân Hạnh (Đà Nẵng) thử sức trong phần thi giải mật thư |
Nội dung trại huấn luyện hấp dẫn trại sinh từ những phần thi đầu tiên. Mở đầu là phần thủ tục nhập trại lắm cam go, đầy thách thức. Mỗi trại sinh phải thật khéo léo, tinh ý vượt qua từng trạm với mạng nhện dày đặt cùng với chiếc cầu treo mỏng manh và 128 cán bộ, hội viên đã cùng vượt qua để trở thành trại sinh chính thức của trại huấn luyện.
Cơn mưa nặng hạt trong đêm khai mạc đã không ngăn được trại sinh bước vào các phần thi đầu tiên. Đó là phần thi lý thuyết tìm hiểu về truyền thống Hội LHTN Việt Nam, kiến thức lịch sử và kiến thức xã hội. Mỗi trại sinh đã thể hiện sự hiểu biết của bản thân qua những bài thi trắc nghiệm. Trại sinh Hoàng Thị Đào (Lâm Đồng), chia sẻ: “Cách thức tổ chức thi rất hay. Không gian màn đêm tĩnh mịch, lung linh, mờ mờ, ảo ảo bởi ánh đèn pin, càng làm cho không gian trở nên thân mật, gần gũi khác chi anh em một nhà”.
Để tham gia trại huấn luyện là một quá trình tập luyện thường xuyên, không ngừng của mỗi đơn vị từ ôn luyện kiến thức đến thực hành kỹ năng. Không ít thí sinh đã dành thời gian nghiên cứu, ôn lại những kỹ năng, nghiệp vụ của người thủ lĩnh thanh niên cơ sở. Ngoài việc sưu tầm, tìm hiểu tư liệu ở sách báo, thí sinh Trần Ngọc Điệp (Quảng Nam) còn tìm gặp những anh chị huấn luyện viên cấp I để học hỏi kinh nghiệm và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để thực hành các trò chơi nhỏ. “So với các trại huấn luyện địa phương, trại huấn luyện này có nhiều cam go, thử thách”, Điệp nói.
128 trại sinh đã nhập cuộc bằng tinh thần của những người chơi hết mình, những chiến sĩ thực sự chiến đấu bằng “màu cờ sắc áo” của đơn vị mình. Vẫn là các môn thi không thể thiếu qua các hội hè như: múa hát tập thể, morse, semaphore, mật thư, dấu đi đường… Vậy nhưng khi thể hiện bằng sự cạnh tranh thực sự cộng với sự cổ vũ quá nồng nhiệt đã làm sân chơi bùng nổ trong tiếng hò reo. Phần thi trò chơi lớn - Hành quân dã ngoại luôn có sức hút, sự hấp dẫn nhất, đúng như tên gọi của nó. Đây cũng là phần thi được các bạn trại sinh chờ đợi nhất. Thí sinh Đào Ngân Hạnh (Đà Nẵng) cho biết: “Hành quân trong đêm tạo một cảm giác sờ sợ, nhưng được trải nghiệm thực thụ và cả đội biết đoàn kết tạo nên sức mạnh vượt qua mọi rào cản”.
Không chỉ rèn luyện và thi tài, Ban Tổ chức đã thiết kế hành trình về nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, các chương trình hoạt động dã ngoại, thăm phố cổ Hội An và giao lưu với tuổi trẻ thành phố. Với đại biểu trại sinh dự khán đến từ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngoài việc tham gia các hoạt động chung của trại, các anh chị đã được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề liên quan đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới; về kỹ năng hoạt động tập thể trong thanh thiếu niên, múa hát tập thể và kinh nghiệm dự tuyển sát hạch huấn luyện viên cấp I quốc gia.
![]() Đăng quang sau những ngày miệt mài khổ luyện |
Hơn 1 tháng chuẩn bị, qua 4 ngày miệt mài khổ luyện, 101 trại sinh đã được kiểm tra, định chuẩn và bổ sung vào lực lượng huấn luyện viên cấp I quốc gia. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên khu vực.
Phát biểu bế mạc trại huấn luyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc, nhấn mạnh: “Các bạn HLV TW cấp I phải biết kế thừa truyền thống và phát huy những phẩm chất cao quý của người HLV. Khi trở về địa phương, đơn vị các bạn phải rèn luyện toàn diện hơn về lý luận, nâng tầm nghiệp vụ gắn với kỹ năng hoạt động thực tiễn, đề xuất những mô hình giải pháp trong công tác Hội. Có như vậy, kỹ năng mới phát huy hết tác dụng”.
Theo CTTĐT Quảng Nam